-
Ðề: Ngu ngơ đường luật
Thơ cũ dán cho vui nhà
Thực ảo đôi bờ
Cuốc gọi đêm hè vọng bến sông
Tàn canh trở giấc bởi hương nồng
Sau thềm nguyệt vẫn treo nghiêng đợi
Trước ngõ người còn đứng lặng trông
Chớ trách đời mình cơn sóng bạc
Mà thương phận bạn áng mây hồng
Thuyền tình trắc trở neo chung bến
Thực ảo đôi bờ hạnh phúc không ???
QN
24/2/2009
CHÒI LÁ
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn