Cái khái niệm " Người đàn ông hoàn hảo" hình như ko có trong bất kỳ một tài liệu nào trên quả đất này thì phải?
May ra có trên..............................Sao Hỏa
Cái khái niệm " Người đàn ông hoàn hảo" hình như ko có trong bất kỳ một tài liệu nào trên quả đất này thì phải?
May ra có trên..............................Sao Hỏa
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
không cần phải hoàn hảo 100%, nhưng phải biết giúp đỡ & yêu thương vợ con, không lăng nhăng, nay cô này mai cô khác. Nếu phụ nữ chúng tôi làm thế thì các anh có chấp nhận nổi không. Nhiều người PN đã cố nhịn cho gia đình hạnh phúc, không bị mất mặt với hàng xóm chính vì vậy mà các ông chồng càng ngày càng lấn lướt. Vấn đề này bây giờ đầy rẫy ra đó, nhức nhối!
Chỉ Tay Lên Trời Xin Thề Yêu Mãi - Cúi Mặt Xuống Đất Yêu Mãi Nổi Không?
Khi Đã Yêu Là Cho Tất Cả - Hết Yêu Rồi Lấy Gì Trả Người Ta
chẳng có người đàn ông nào là người đàn ông tốt đâu...tất cả đều tham lam
Sheiran (09-10-2011)
Hihi, pác nào cũng giống pác nào cả thôi, có điều ở mức độ nào và bản thân mình có chấp nhận được hay ko, cũng ko nên đòi hỏi quá cao vì ngay bản thân mình cũng đã hoàn hảo đâu nhỉ
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Sheiran (09-10-2011)