Vốn cạn lâu rồi bỏ cuộc chơi
Vần văn luật chữ khó ra lời
Buông thơ sấp ngữa không gốc khoét
Hạ bút quay vòng chẳng nguồn khơi
Sớm tối kim tiền lo hụt cẳng
Đêm ngày gấm vóc sắp mòn hơi
Thương thân áo mão lo trăm thứ
Lực kiệt thân tàn ... hết sức bơi
Biết chẳng bằng ai vẫn cố chơi
Người hơn kẻ vượt khó chen lời
Tài năng: đã nhảy lòng ao cạn
Bản lĩnh: từng ngồi miệng giếng khơi
Sáng sớm rình canh hàng thịt chó
Chiều tà chầu chực quán bia hơi
Nhân gian ghét bỏ thôi đành mặc
Gắng được vòng nào hãy cứ bơi
Last edited by Tường Thụy; 11-08-2009 at 06:45 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/