Bài 1 đến 10/73

Chủ đề: Đường thi quán

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đường thi quán

    Chào langthang và các bạn, cho TT chơi với. Thơ mình chẳng có bài nào nghiêm túc, có gì không phải xin các bạn cho ý kiến nha:

    BẮT ĐỀN THẦY

    Ba tuần cắp sách học sư huynh
    Mải miết làm thơ lỏng chữ tình
    Vợ giận, đêm ngày đành giả điếc
    Bồ hờn, sớm tối phải làm thinh
    Xa con, lánh cháu cam lòng bạc
    Đóng cửa, cài then chịu cực hình
    Mãn khóa người thân đi hết cả
    Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh.



    Lão Đệ say

    Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh
    Cạn chén liêu xiêu cả bóng hình (say rùi )
    Uống uống.. mời trăng...trăng nín lặng
    Dzô dzô... cụng gió... gió làm thinh
    Tay thơ lủng lẳng treo phơi phới
    Tay nhạc lô xô gảy tính tình
    Lão Đệ ra trường thành ra thế
    Sao mà thảm vậy hở sư huynh

    PL

    Hic, hic, thơ PL cũng không đàng hoàng gì... Anh TT có bị chọc cũng đừng dỗi nghen...
    Last edited by phale; 06-08-2009 at 05:20 PM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Đường thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chào langthang và các bạn, cho TT chơi với. Thơ mình chẳng có bài nào nghiêm túc, có gì không phải xin các bạn cho ý kiến nha:

    BẮT ĐỀN THẦY

    Ba tuần cắp sách học sư huynh
    Mải miết làm thơ lỏng chữ tình
    Vợ giận, đêm ngày đành giả điếc
    Bồ hờn, sớm tối phải làm thinh
    Xa con, lánh cháu cam lòng bạc
    Đóng cửa, cài then chịu cực hình
    Mãn khóa người thân đi hết cả
    Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh.



    Lão Đệ say

    Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh
    Cạn chén liêu xiêu cả bóng hình (say rùi )
    Uống uống.. mời trăng...trăng nín lặng
    Dzô dzô... cụng gió... gió làm thinh
    Tay thơ lủng lẳng treo phơi phới
    Tay nhạc lô xô gảy tính tình
    Lão Đệ ra trường thành ra thế
    Sao mà thảm vậy hở sư huynh

    PL

    Hic, hic, thơ PL cũng không đàng hoàng gì... Anh TT có bị chọc cũng đừng dỗi nghen...
    Vài dòng cất tiếng nhạo bằng huynh
    Vướng bận văn thơ khổ lắm tình
    Gối ấp buông lơi la chí choé
    Tay ôm xiết chặt khóc làm thinh
    Phong lưu bút mực pha đen sắc
    Cẩm tú hằng nga hoá xám hình
    Lưới bủa mây giăng buồn cánh nhạn
    Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •