Bài 1 đến 10/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Năm (5) tháng đà trôi qua
    Thời gian dài đằng đẳng
    Ta một mình thinh lặng
    Gặm nhấm nỗi đau mình

    Oán trách chi duyên tình
    Đường về xa diệu vợi
    Biết người từng đêm đợi
    Ta vẫn bỏ đi hoang

    Thêm một lần trái ngang
    Thêm một lần quả đắng
    Biển đời bao giờ lặng
    Cho mình được yêu nhau ?

    Nỗi buồn cứ lén qua
    Tích tụ thành giọt đắng
    Tiếng yêu xưa thầm lặng
    Vọng giữa trái tim mình

    Như sóng biển ru tình
    Tiếng lòng xa vời vợi
    Anh ơi Em vẫn đợi
    Mơ về buổi hồng hoang

    Có bao nhiêu trái ngang
    Trút xuống đời mặn đắng
    Ta bên nhau thầm lặng
    Tình thơ gởi trao nhau

    QN
    10/4/2010
    Last edited by CM4Q; 13-04-2010 at 03:13 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •