Cảm ơn Anh HM ,cảm ơn Anh Cá .Q cũng mến chúc Anh HM ,Anh Cá và toàn thể gia đình một mủa xuân an lành ,1 năm mới hạnh phúc
Cảm ơn Anh HM ,cảm ơn Anh Cá .Q cũng mến chúc Anh HM ,Anh Cá và toàn thể gia đình một mủa xuân an lành ,1 năm mới hạnh phúc
THƯƠNG CA
Chạnh buồn nghe tiếng lòng đang rên siết
Lá ngày đỏ thắm trên tay
Xuân quê nhà mới sang giữa khuya vắng canh gầy
Gió bờ tây vẫn miên man khúc thương ca viễn xứ...
Khát khao tim hồng cố giữ
Ngày đầu Xuân ...
Ai gởi trao ai những nghĩ suy đợi chờ...
Mang yêu thương cố ghép vào thơ
Lấy buồn vui đêm nay đốt để hong nỗi nhớ
Giọt tình bao ngày chắt chiu hoa yêu đã nở
Trên cành dĩ vãng bâng khuâng
Là hư ảnh mà vẫn ôm không chút ngại ngần
Viễn cảnh xây trên bờ thực ảo
Đôi lần biển đời nổi bão
Sóng cuồng điên phá lâu đài tình ái vỡ tan hoang
Lại như dã tràng cố se cát vàng
Miệt mài ...ngàn năm ...khát vọng...
Xuân qua thềm khiến dạ bồn chồn trông ngóng
Một tiếng yêu ,ai gởi trong câu chúc đầu năm
Lòng như trăng khuyết đợi đêm rằm
Để tình được tròn đầy viên mãn
Hôm nay ...
Tự thẳm sâu tâm hồn cựa mình đòi lãng mạn
Khi thấy Xuân dìu bước lễ nhân tình
Máu trong tim kết đóa hồng xinh
Tặng ...Người yêu dấu ...
Mười hai bến hỏi đâu là bến đậu ???
Sao lòng vẫn cứ chông chênh ???
Đời cứ mãi xuôi theo con nước dập dềnh
Mặc lý trí đang thét gào chống chọi
Mùa xuân đến yêu thương vẫy gọi
Theo bước chân Tình mở cửa con tim
Bến lú sông mơ đắm chìm
Hạnh phúc...
Cung thương trỗi
Tiếng lòng ngân nhạc khúc
Nhờ xuân hồng
Gởi tặng Người
Bản giao hưởng tình yêu ...
QN
14/2/2010
Last edited by CM4Q; 15-02-2010 at 10:13 AM.
Hay quá Phuongnhi ,cám ơn PN đã xông đất nhà 4Q .Năm mới mến gởi PN những lời chúc đẹp nhất .một mùa xuân an lành .Một năm mới hạnh phúc...
Xuân ...mơ...
Dù rằng cách trở sơn khê
Vẫn xin giữ trọn lời thề thuỷ chung...
Dù rằng giữa chốn muôn trùng
Bể dâu dời đổi vẫn cùng sát vai
À...ơ...gối mộng đêm dài
Vườn hồng mở lối thiên thai gọi mời
Ngủ ngoan ngoan nhé Người ơi
Ngày mai Xuân đến rạng ngời sắc hương
Đôi lòng chỉ một bờ thương
Xuôi dòng năm tháng miên trường khát khao
Lần theo lối nhỏ tình vào
Sông mơ yên ả mình trao tim hồng
Cuộc đời có có...không không...
Xa xôi nên cứ chất chồng buồn vui
Thương ai dạ cứ ngậm ngùi
Đắng cay giữ lại ngọt bùi chia đôi
Vui lên nhé ,Xuân đến rồi
Tình yêu nhẹ bước lên ngôi huy hoàng...
QN
15/2/2010
MỘNG XUÂN
Em lặng lẽ bên đời nghe hiu quạnh
Khi xuân về thiếu hơi ấm vòng tay
Níu yêu thương đong nỗi nhớ đêm ngày
Lòng khao khát ...một lần mơ trao gởi
Bao mùa trăng ôm nỗi buồn dịu vợi
Bến sông thương vò võ cứ mong chờ
Chắt chiu từng con chữ để dệt mơ
Bắc cầu kiều nối đôi bờ thực ảo
Sóng tình dâng khiến biển đời nổi bão
Tan hoang cả lâu đài cát mình xây
Dấu yêu ơi khóc có vơi sầu này ???
Hay lặng im để tìm nguồn vui khác...???
Không...không ...Em chẳng là người bội bạc
Dẫu đa đoan nhưng trái tim chân thành
Tấm tình này nguyện thề chỉ riêng Anh
Mặc chuyện đời bể dâu nhiều trái đắng
Xuân đã về quê hương ngập tràn nắng
Vui lên Anh đón yêu thương vào nhà
Đây niềm tin gởi từ chốn trời xa
Với lời chúc an lành trong cuộc sống
Tình Em không dám sánh cùng biển rộng
Nhưng đủ vỗ về ru giấc mộng xuân...
QN
16/2/2010
XÁO ĐỘNG
Tâm như Biển mấy ngày qua xáo động
Bởi ...Một lời ước thệ chôn tận đáy tim sâu
Chẳng muốn nhưng...biết là mình phải bắt đầu
Dừng lại ,dấu yêu thương ,buông lòng hờ hững...
Nhưng ...vẫn thao thức đợi chờ ,nén đau chịu đựng
Mặc nỗi buồn cứ len lén dày vò
Nấp trong đêm ,lặng dõi theo người mà thoáng âu lo
Bởi từ nay ...biết tìm ai để chia đôi nỗi nhớ ???
Bao mùa trăng ngậm ngùi ôm khối tình trắc trở
Vẫn cố cho nhau được nửa nụ cười
Không trọn vẹn nhưng đóa hoa lòng tươi
Còn chút hương ngọt ngào mình dâng hiến
Vẫn muốn "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến " *
Nhưng lòng vẫn không đành khi khổ đang trút xuống đời ai
Một mình co ro trở trăn suốt mấy đêm dài
Có nên...Nhắm mắt làm ngơ...YÊU ,chẳng màng chi điều đã hứa...???
Không thể đâu ...bởi khi tuyệt vọng Ơn Trên đã là điểm tựa
Đặt hết niềm tin hy vọng trong những lời nguyện cầu
Tai nàn sắp qua rồi ...phải nhớ đền trả ân sâu
Thôi...đành vậy ... tiếng lòng thầm khẽ nhắc...
Bỏ yêu thương đứng bên đời trầm mặc
Ta bước nhanh về vùng nhớ không tên
Thái lai nguyện sẽ đáp đền
Tình hồng chỉ riêng Người trọn kiếp...
QN
3/3/2010
* "Mượn " của người khác
MẸ ƠI...HÃY CƯỜI...
Xót xa lòng tờ lịch rớt trên tay
Lá ngày rơi chầm chậm
Mi cay dòng lệ đẫm
Tim nghẹn ngào gọi Mẹ ...Mẹ...ơi...
Dõi mắt trời xa tấc dạ chơi vơi
Bởi bao năm rồi chẳng hoa tươi dâng Mẹ
Đôi bờ thương một già một trẻ
Đau đáu lòng khi bóng tối dần loang
Vạn sắc màu mọi người đang cố trang hoàng
Để chúc mừng cho một nửa nhân loại
Nhưng sao thấy lòng mình hoang hoải
Ngẫm thương đời còn lắm nỗi điêu linh
Ngày lễ tháng Ba gởi cả tấm chân tình
Mấy chữ ngu ngơ sẽ thay làm quà tặng
Cảm ơn Mẹ đã một đời mưa nắng
Không quản nhọc nhằn để con có ngày nay
Muốn giữ lá ngày ở mãi trên tay
Để thời gian không vụt nhanh như bóng câu qua cửa
Để tóc Mẹ không bạc thêm nữa
Để ráng chiều còn in bóng Mẹ yêu
Chẳng tham lam lòng chỉ ước đôi điều
Sự bình an mãi ngự trong tâm trí
Hết âu lo lòng chẳng nhiều suy nghĩ
Còn một ngày vẫn mong thấy Mẹ vui
Phương xa con trẻ ngậm ngùi
Đôi dòng gởi Mẹ
Mẹ ơi ...
Hãy cười ...
QN
7/3/2010