Bài 1 đến 10/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Pearly Xem bài viết
    Mến tặng người tài hoa,dể thương CM4Q bài nhạc này để nhớ về một thời kỷ niệm....
    4Q rất thích bài hát này .Cảm ơn Anh Pearly

    Nhưng mà ...nghe Anh khen vậy 4Q quá hà
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Xuân đang gần kề mà chẳng thể mang Xuân về nhà ,thôi thì lôi Xuân cũ ra treo vậy



    Xuân đến rồi hả Anh ...

    Sao bên em vẫn còn nghe trống vắng
    Chẳng chưng xanh ...bánh mứt cùng hạt dưa
    Hoa tuyết rơi từng giọt nắng lưa thưa
    Em vọng tưởng sắc mai vàng tươi thắm

    Tết đến rồi phương này vẫn buồn lắm
    Chắc nơi ấy cũng hiu hắt cung sầu
    Em mong mình hạt nắng ngày đầu Xuân
    Về sươì ấm con tim anh quạnh quẽ

    Em muốn đến xua tan những cô lẻ
    Muốn hoà cùng vị ngọt cuả hương Xuân
    Nép vào nhau cho nhịp tim thật gần
    Quên muộn phiền chiếc hôn nồng trao vội

    Thầm khẽ nguyện bình an trong năm mới
    Chẳng u buồn dẫu đời lắm thương đau
    Vì mùa đông đang đổi sắc thay màu
    Em ,Xuân đến lửa tình Anh rực cháy ...

    QN
    26/1/2006*29/1/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ



    TÌNH CUỐI RIÊNG ANH

    Gọi tên Anh giữa muôn trùng sóng vỗ
    Bọt nhớ trào tim loang lổ vết thương
    Dạ ngóng trông thao thức cả đêm trường
    Mờ nhân ảnh thinh không buồn quạnh quẽ

    Chờ đợi Anh dưới trăng khuya tịch lẻ
    Những giọt sầu lặng lẽ rớt vào tim
    Ở chốn xa Người ơi biết Em tìm
    Hạt yêu thương để ươm mầm hạnh phúc

    Viết tên Anh chữ yêu pha màu mực
    Bởi vô tình Em hạ bút đắng cay
    Đông với Tây đã chia cách đêm ngày
    Bến sông thương cứ muôn đời mòn mỏi

    Nhớ về Anh ký ức Em thầm gọi
    "Dấu yêu ơi ,hãy sống cho thật vui..."
    Thời gian ơi , tất cả đừng chôn vùi
    Cho dĩ vãng không chở chuyên tiếc nuối...

    Hãy thứ tha cho trái tim mông muội
    Bởi đa truân đã gãy bao nhịp cầu
    Dù biết rằng cuộc đời lắm bể dâu
    Giờ biệt ly chữ thủy chung Em giữ

    Yêu dấu ơi,thời gian là phép thử
    Chẳng tình đầu nhưng là cuối riêng Anh...

    QN
    26/1/2010


    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Tự viết...tự xóa... vì trùng ...
    Last edited by CM4Q; 31-01-2010 at 03:36 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ


    RIÊNG ANH...

    Phương trời xa hỏi rằng Anh có biết...
    Sau nụ cười là nước mắt hay không ???
    Trái tim Em cũng đang tứa máu hồng
    Len lỏi đớn đau vào dòng suy nghĩ...

    Muốn vỗ về ấp yêu người tri kỷ
    Nhưng chỉ lặng thinh nuốt lệ vào tim
    Bão đang dâng sóng nhớ không thể ghìm
    Đến giờ này đắng lòng thầm khẽ gọi...

    Lá ngày rơi đôi bờ cứ mòn mỏi
    Người đơn côi kẻ vò võ một mình
    Để đêm về khao khát chút hương trinh
    Thoảng từ thơ ẩn trong từng câu chữ

    Dấu yêu ơi hãy vượt cơn sóng dữ
    Vững lòng tin bởi Em mãi bên Anh
    Chắp tay nguyện ơn trên ban phước lành
    Cho Người lại được vui đời quan tái

    Tấm tình Em chỉ riêng Anh mãi mãi
    Dẫu chẳng bao giờ mình được gần nhau ...

    QN
    30/1/2010







    Last edited by CM4Q; 31-01-2010 at 03:48 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket Pearly's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    143
    Thanks
    37
    Thanked 40 Times in 10 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết

    RIÊNG ANH...

    Phương trời xa hỏi rằng Anh có biết...
    Sau nụ cười là nước mắt hay không ???
    Trái tim Em cũng đang tứa máu hồng
    Len lỏi đớn đau vào dòng suy nghĩ...

    Muốn vỗ về ấp yêu người tri kỷ
    Nhưng chỉ lặng thinh nuốt lệ vào tim
    Bão đang dâng sóng nhớ không thể ghìm
    Đến giờ này đắng lòng thầm khẽ gọi...

    Lá ngày rơi đôi bờ cứ mòn mỏi
    Người đơn côi kẻ vò võ một mình
    Để đêm về khao khát chút hương trinh
    Thoảng từ thơ ẩn trong từng câu chữ

    Dấu yêu ơi hãy vượt cơn sóng dữ
    Vững lòng tin bởi Em mãi bên Anh
    Chắp tay nguyện ơn trên ban phước lành
    Cho Người lại được vui đời quan tái

    Tấm tình Em chỉ riêng Anh mãi mãi
    Dẫu chẳng bao giờ mình được gần nhau ...

    QN
    30/1/2010







    Ước gì....
    Chỉ một ước mơ giản dị thôi....sao khó quá...
    Bài thơ hay quá....cảm động lắm...

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Pearly Xem bài viết
    Ước gì....
    Chỉ một ước mơ giản dị thôi....sao khó quá...
    Bài thơ hay quá....cảm động lắm...
    Cám ơn Anh Pearly

    Q cũng như Anh ..."Ước gì..."...Nhưng sao khó quá...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Bài hát "Unbreak My Heart " cho Ta cảm xúc viết bài này .Thanks... !!!

    Xin đừng xé nát trái tim Em

    Xin Anh đừng bỏ Em lại với nỗi đau
    Xin đừng bỏ Em giữa trời mưa gió
    Trở về đây để nụ cười rạng rỡ
    Trở về đây để cho mắt lệ khô

    Trong bóng đêm mơ hồ
    Em khát khao một vòng tay êm ái
    Siết môi hôn tất cả đều quay lại
    Để giấc mơ buồn không phủ trắng màu tang

    Xin đừng xé nát mảnh hồn hoang
    Hãy nói lời yêu thêm một lần nữa
    Vết thương lòng nhói đau khi nhớ bóng Anh qua cửa
    Ôi nhân ảnh xa mờ mang lẽ sống Em về đâu ???

    Xin đừng để Em nuốt vào những giọt sầu
    Nhớ thương Anh đã bao đêm thức trắng
    Suối lệ tuôn thấm hồn nghe mặn đắng
    Nên xin đừng xé nát trái tim Em!!!

    Hãy giữ lại xin đừng nói gì thêm
    Để phút từ tạ bớt phần nghiệt ngã
    Mình rồi đây sẽ cách chia đôi ngã
    Cuộc sống này hỏi còn có gì vui ???

    Bỗng bâng khuâng thoáng chút ngậm ngùi
    Van Anh đừng bỏ Em lại với những dòng nước mắt
    Hãy về đây yêu thương cùng góp nhặt
    Nụ hôn ngọt ngào mong làm dịu nỗi đau

    Có phải hôm nay mình đã mất nhau ???
    Sao vội ra đi và mang theo tất cả
    Thế giới chung quanh vẫn xô bồ ồn ã
    Chỉ riêng Em cuộc sống buồn thảm ...Bởi không Anh ...

    Đừng xé nát tim em nhé Anh
    Hãy trở về đi và nói thêm lần nữa
    Hãy cho nhau chiếc hôn rực lửa
    Hãy cho nhau trọn giấc mơ lành...

    Nhưng giờ đây vỡ rồi mối tình xanh
    Biệt nơi đâu ...hỡi người yêu dấu ???
    Thuyền chơi vơi giữa dòng không bến đậu
    Tan mơ đời ...
    Em không thể sống
    Vì thiếu Anh ...

    QN
    1/12/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •