Bài 1 đến 10/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Thơ thổn thức ... thì thầm ... thăm thẳm ... Ôi, CM4Q!!!
    ...Hú hồn... cũng may là Anh VT ghi là"THĂM THẲM " nếu ghi là " THUM THỦM " thì khách thơ sợ phải chạy dài hết quá Lúc đó 4Q níu áo bắt đền Anh đó nghenheheh...phá chút ...Quái dzọt đây
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Miền Trung ơi...

    Thảm thương thay -Thảm thương thay
    Miền Trung còm cõi tháng ngày oằn lưng
    Vậy mà lão tạo dửng dưng
    Trút bao cay đắng không ngừng mỗi năm
    Vết thương chưa kịp hóa dằm
    Nay lại hùng hổ đến lăm le đời
    Nghe tin bão đến lệ rơi
    Xót xa tấc dạ hỏi trời vì sao ???
    Cớ chi biển động ba đào ???
    Cớ chi mưa đổ gió gào tan thương ???
    Đang bình yên , bỗng nổi ương
    Phải chăng ganh ghét thiên đường thế gian ???
    Đan tâm trút cảnh cơ hàn
    Điêu linh thống khổ lầm than khốn cùng
    Thương cho dải đất miền Trung
    Nhưng ôi thăm thẳm muôn trùng sơn khê
    Phải chi có cánh bay về
    Sẻ san một chút cho quê hương mình
    Nhưng giờ chỉ biết lặng thinh
    Dẫu rằng viễn xứ đời-tình lao đao
    Nếu đem sánh có là bao ???
    Với từng cái ách quàng vào cổ dân
    Phương xa dạ cứ bần thần
    Ngẩn ngơ gom chữ tỏ phân đôi lời
    Việt Nam ơi ...Miền Trung ơi...
    Khi nào hết khổ cuộc đời bình an ...???

    QN
    29/9/2009

    Vài hàng chia sẻ khi bão đang hoành hành trên đất Mẹ VN .Mà Miền Trung đang phải lai lưng gánh chịu .Xót lắm thay ...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •