-
Ðề: T.Q Vu vơ
Vì sao....???
Yêu dấu hỡi vì sao cách biệt ???
Câu hỏi lòng ai biết chăng ai ???
Trở trăn suốt mấy đêm dài
Vấn lòng tự nghĩ ...tương lai được gì ???
Lòng vẫn muốn ôm ghì ảo ảnh
Nhưng thương Người gối lạnh từng cơn
Đôi khi cũng thấy tủi hờn
Yêu chi để phải cô đơn khóc thầm
Chữ chung thủy trong tâm đã khắc
Dẫu kiếp này chẳng được gần nhau
Tình - Đời như áo thay màu
Thì thôi tất cả chôn sâu mộ lòng
Gom con chữ về hong kỷ niệm
Lửa tâm hồn đốt cháy tình yêu
Đôi tim ngả bóng về chiều
Chơi vơi chập choạng liêu xiêu cuộc đời
Ôm tim vỡ lệ rơi đắng đót
Lời tạ từ trót đã thốt ra
Bạn lòng ơi hãy thứ tha
Nếu duyên tình sẽ mặn mà kiếp sau
QN
8/9/2009
CHÒI LÁ
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn