Bài họa từ http://blogtiengviet.net/index.php?p...&c=1&tb=1&pb=1
Có không giấc mơ huyền diệu ...???
Có không giấc mơ huyền diệu ???
Quay về cái thưở hai mươi
Suối tóc mây ôm dáng hoa rạng rỡ
Lửa yêu thương ngùn ngụt cháy bỏng làn môi
Thời gian đã làm héo hon nét ngọc
Gót phong trần hơn nửa kiếp mòn mỏi lê
Ôi đớn đau vỡ rồi bao giấc mộng
Tuyết pha sương còn đâu mái tóc thề ???
Nỗi hận sầu đeo đẳng theo ngày tháng
Bút phá cuộc đời vẽ bằng máu lệ tim
Bằng chứng là đây tâm hồn đầy thương tích
Quặt quẹo đau ...Ôi... trái tim bé nhỏ ngoan hiền
Viễn xứ cùng trăng nghẹn ngào hồn khắc khoải
Tuổi ngọc ơi sao vội vã qua đời ???
Vỗ cánh bay bao nhiêu là cảm xúc
Giờ khốc khô trước cả những buồn vui
Có không giấc mơ huyền diệu ???
Quay về cái thưở hai mươi
Ta đem trái tim thanh bạch
Thương yêu trao chỉ một NGƯỜI
QN
27/7/2009
Bài họa từ http://blogtiengviet.net/VeMienTrung...raobn#comments
Đường trần
Đường trần ... lắm khi kỳ diệu
Rõ ràng đau khổ mười mươi
Mà sao mặt ngoài rạng rỡ
Nụ cười vẫn nở trên môi
Thời gian cuốn trôi tuổi ngọc
Uá tàn nửa kiếp kéo lê
Tim khô thóp thoi ảo mộng
Khát khao một ánh trăng thề
Khối sầu chất chồng năm tháng
Đời pha chút đắng vào tim
Cuộn mình vuốt ve thương tích
Xót xa ...nuối giấc mơ hiền
Thực Aỏ hai bờ khắc khoải
Người ươm hạt nhớ cuối đời
Kẻ gieo vào tim cảm xúc
Đường trần ...chưa gặp cũng vui ...
Ngược thời gian ...ôi kỳ diệu
Ngỡ ngàng đón tuổi hai mươi
Ấp e trái tim trinh bạch
Mật yêu chỉ rót riêng Người
QN
30/7/2009