Bài 1 đến 10/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Ta ẩn mình trong ly rượu chiều đêm
    Mong quên hết làn gió mềm khe khẽ
    Mong lần bước trên con đường nắng nhẹ
    Không tơ vương-thanh thản với gót trần

    Ta ẩn mình trong vọng tiếng chuông ngân
    Nồng nàn thế mà âm thầm lần lữa
    Bởi duyên xưa con tạo vần - quên hứa
    Tan nhói lòng bao kỷ niệm – người ơi

    Ta ẩn mình- vần thơ gửi chơi vơi
    Xua bâng khuâng về xa xôi bẽn lẽn
    Thầm thì nhé, vầng trăng ơi nguyện vẹn
    Ôm ấm lòng những thề hẹn ..năm nao..!
    Ta ẩn mình giữ hàng vạn vì sao
    Dải ngân hà sáng trên cao mở ngỏ
    Vậy mà sao người chẳng đi lối đó
    Để dại khờ làm mất dấu thương yêu

    Ta ẩn mình trong bóng Nguyệt cô liêu
    Giữa cung hằng chỉ một điều ao ước
    Kiếp trần gian với tình yêu mất được
    Thỏa lòng say cùng ngọt đắng chua cay

    Ta ẩn mình phiêu lãng với ngàn mây
    Chở hạt mưa đã đong đầy hạnh phúc
    Tắm mát hồn xua tan những tủi nhục
    Để cho Người mãi mãi được bình yên...

    QN
    1/6/2009

    @ DAI_ANH : Tiếp với DA nè .Cám ơn đã ghé thăm CM4Q
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết


    Ta ẩn mình giữ hàng vạn vì sao
    Dải ngân hà sáng trên cao mở ngỏ
    Vậy mà sao người chẳng đi lối đó
    Để dại khờ làm mất dấu thương yêu

    Ta ẩn mình trong bóng Nguyệt cô liêu
    Giữa cung hằng chỉ một điều ao ước
    Kiếp trần gian với tình yêu mất được
    Thỏa lòng say cùng ngọt đắng chua cay

    Ta ẩn mình phiêu lãng với ngàn mây
    Chở hạt mưa đã đong đầy hạnh phúc
    Tắm mát hồn xua tan những tủi nhục
    Để cho Người mãi mãi được bình yên...

    QN
    1/6/2009
    Cô liêu góc vắng ẩn mình
    Thiên đường địa ngục phân minh tỏ tường?
    Trần gian được mất khó lường!
    Cớ sao người lại kiên cường cô liêu !?!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Cô liêu góc vắng ẩn mình
    Thiên đường địa ngục phân minh tỏ tường?
    Trần gian được mất khó lường!
    Cớ sao người lại kiên cường cô liêu !?!
    Bởi vì cay đắng đã nhiều
    Con tim đã nhận lắm điều xót xa
    Họ gian dối - Mình thật thà
    Nên giờ chỉ ước la cà cùng Thơ
    Cô liêu ấy cũng là bờ
    Bình yên hạnh phúc đang chờ đón TA

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Bởi vì cay đắng đã nhiều
    Con tim đã nhận lắm điều xót xa
    Họ gian dối - Mình thật thà
    Nên giờ chỉ ước la cà cùng Thơ
    Cô liêu ấy cũng là bờ
    Bình yên hạnh phúc đang chờ đón TA


    Cuộc đời lắm chạm nhiều va
    Đến khi vỡ lẽ thì TA TAN TÀNH
    Cũng may Thơ đến dỗ dành
    Cho dăm ba phút buông mành ủ mơ
    Thôi thì cứ việc lơ ngơ
    Họ răng kệ họ - Vu vơ mình cùng !


  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Cuộc đời lắm chạm nhiều va
    Đến khi vỡ lẽ thì TA TAN TÀNH
    Cũng may Thơ đến dỗ dành
    Cho dăm ba phút buông mành ủ mơ
    Thôi thì cứ việc lơ ngơ
    Họ răng kệ họ - Vu vơ mình cùng !

    Nhưng lòng vẫn khắc chữ chung
    Dẫu rằng chữ hỉ muôn trùng xa xôi
    Muốn tâm an trí thảnh thơi
    Mà sao vẫn cứ bời bời con tim
    Cũng may con chữ đến tìm
    Vu vơ để nỗi nhớ chìm trong THƠ

    @ Vui khi lại gặp 20 tại đây

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Bởi vì cay đắng đã nhiều
    Con tim đã nhận lắm điều xót xa
    Họ gian dối - Mình thật thà
    Nên giờ chỉ ước la cà cùng Thơ
    Cô liêu ấy cũng là bờ
    Bình yên hạnh phúc đang chờ đón TA

    Dẫu rằng cay đắng cũng nhiều
    Mọi điều đau xót sớm chiều sẽ qua
    Dối gian chẳng lại thật thà
    Thế gian Nhân quả đó là dĩ nhiên
    Giờ đây thơ cứ triền miên
    Tình yêu-Hạnh phúc Bụt Tiên cũng thèm


    @ mấy dòng thơ con cóc, mong CM4Q đừng trách mắng...tội nghiệp Người Rừng nha

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Dẫu rằng cay đắng cũng nhiều
    Mọi điều đau xót sớm chiều sẽ qua
    Dối gian chẳng lại thật thà
    Thế gian Nhân quả đó là dĩ nhiên
    Giờ đây thơ cứ triền miên
    Tình yêu-Hạnh phúc Bụt Tiên cũng thèm


    @ mấy dòng thơ con cóc, mong CM4Q đừng trách mắng...tội nghiệp Người Rừng nha
    Ôi ...Người Rừng ghé "Vu vơ " với 4Q hen .Thanks!!!!!! Hổng chê đâu .Vui lắm

    Thơ đưa ta đến cõi tiên
    Thơ đưa ta đến bình yên cõi lòng
    Thơ như con nước xuôi dòng
    Chở chuyên hạnh phúc long đong nửa đời
    Thơ lau nước mắt ta rơi
    Thơ dìu ta bước cõi đời rộng thênh
    Thơ con thuyền nhỏ bồng bềnh
    Nửa đời còn lại ..phiêu bồng ...cùng thơ ...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •