Trang 4 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast
Bài 31 đến 40/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Trời đất ơi, cái gì mà ... thêm một ngày rồi lại ... lại một ngày ... sống mà cứ như vầy thì Thiên thu vạn đại bước hoài chân mây.
    Thêm một ngày mỗi sớm mai thức dậy
    Thêm một ngày ta có ngàn nỗi yêu thương
    Thêm một ngày tự lực kiên cường
    Xua đau khổ để luyến thương về bến
    Thêm một ngày bỏ đi vằn vện
    Để sắc xuân xoắn bện má đào
    Thêm một ngày chân đứng chiến hào
    Để vươn mãi đến tầm cao sinh diệt

    Có trầu mà chẳng có cau
    Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm
    Thì mình ra chợ mua son
    Về tô cho đỏ chứ còn ...làm sao ...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #32
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Thì mình ra chợ mua son
    Về tô cho đỏ chứ còn ...làm sao ...
    Tiếng thơ ai cứ dạt dào
    Đưa câu đẩy chữ ngọt ngào đắm say
    Hôm nay mới ghé góc này
    Hồn xin ở đợ ...chẳng may...không về...


  3. #33
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Xin người một chút vu vơ
    Trái tim lạnh giá đợi chờ dáng ai
    Mưa huyền nhưng lại rất dai
    Anh nâng niu nghẹ gót hài của em

  4. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Tiếng thơ ai cứ dạt dào
    Đưa câu đẩy chữ ngọt ngào đắm say
    Hôm nay mới ghé góc này
    Hồn xin ở đợ ...chẳng may...không về...

    Nếu người thật dạ không chê
    T.Q góc nhỏ chân quê rộng mời
    Đôi ba câu chữ thay lời
    Tình thân chia sẻ cho đời thêm vui ...

    Rất vui 1100i ghé vu vơ nhé . Ở lại ...luôn hen

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Câu thơ nét chữ tài hoa
    Ngẩn ngơ người đọc chan hòa tình thân
    Vào đây dạ cứ tần ngần
    Bước đi không nỡ, kết thân nhé người
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #36
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Xin người một chút vu vơ
    Trái tim lạnh giá đợi chờ dáng ai
    Mưa huyền nhưng lại rất dai
    Anh nâng niu nhẹ gót hài của em
    Cho người một chút vu vơ
    Thì ta lại sợ câu thơ lạc vần
    Nên chừ còn mãi phân vân
    Chia đôi con chữ ...muôn phần ...hiểm nguy...
    Mặc cho ai trách cũng tùy...
    Ôm lòng giữ kỹ ...kẻo nguy tim mình ...

    Hihih...phá chút .NHN cứ vu vơ đi .Hổng sao đâu
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #37
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Cho người một chút vu vơ
    Thì ta lại sợ câu thơ lạc vần
    Nên chừ còn mãi phân vân
    Chia đôi con chữ ...muôn phần ...hiểm nguy...
    Mặc cho ai trách cũng tùy...
    Ôm lòng giữ kỹ ...kẻo nguy tim mình ...

    Hihih...phá chút .NHN cứ vu vơ đi .Hổng sao đâu
    Bông hoa xinh xắn trên cao
    Lẽ nào ta lại lẽ nào vu vơ
    Xin em hãy đợi hãy chờ
    Anh lấy Trăng xuống họa thơ cùng nàng
    p/s: hihihihi em đang vu vơ với chị nè

  8. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Câu thơ nét chữ tài hoa
    Ngẩn ngơ người đọc chan hòa tình thân
    Vào đây dạ cứ tần ngần
    Bước đi không nỡ, kết thân nhé người
    Lời người cũng đẹp như hoa
    Ngại gì ta chẳng giao hòa kết thân
    Xin ai chớ có ngại ngần
    T.Q quán nhỏ dừng chân ...chớ về...
    Chuyện buồn gác bỏ ngoài lề
    Vào đây mượn chữ "cà kê " qua ngày ...hén ( Chịu không ???)
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bông hoa xinh xắn trên cao
    Lẽ nào ta lại lẽ nào vu vơ
    Xin em hãy đợi hãy chờ
    Anh lấy Trăng xuống họa thơ cùng nàng
    p/s: hihihihi em đang vu vơ với chị nè
    Ui trời ...hoa tuốt trên cao
    Vì rằng khó tới lấy cào rồi vơ
    Hèn chi hoa ngóng cổ chờ
    Khi nào mới có trăng mơ hả Chàng ???

    Hihih...Em mà "vu " thì Chị sẽ "vơ "

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #40
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Ui trời ...hoa tuốt trên cao
    Vì rằng khó tới lấy cào rồi vơ
    Hèn chi hoa ngóng cổ chờ
    Khi nào mới có trăng mơ hả Chàng ???

    Hihih...Em mà "vu " thì Chị sẽ "vơ "

    Trăng mơ trăng thực nào hay
    Em chỉ ngày ngày ngơ ngẩn dưới trăng
    Nếu mai có được chị Hằng
    Ôm cả thế giới vào Trăng được liền

Trang 4 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •