Lại một ngày ta phải chịu đựng nhau
Căn cớ gì mà khổ đau như thế ???
Trái tim yêu trăm mảnh đã nát nhàu
Ghép làm gì nếu biết rằng không thể ???
Tiếng yêu đầu thốt ra không phải dễ
Nói thương mà chữ khổ để dành nhau
Níu làm gì ...thôi ... vất đi chữ nghĩa
Để khỏi buồn vì ...lại một ngày đau...
Híc ...hết thêm rồi lại ...cái gì cũng đau hết Tím ơi![]()
Ừ...thì thôi chia tay...
Ừ ... thì thôi chia tay
Anh đường Anh - Em đường Em ...Cô lẻ
Lối xưa giờ quạnh quẽ
Kỷ niệm nhòa theo lớp bụi thời gian
Ừ ... cái chuyện hợp tan
Có gì đâu tựa như mây với gió
Như sương mai đọng trên nhánh cỏ
Dễ tan trong biển nắng ấm nồng
Ừ ... cứ coi tình hóa hư không
Thương cái phút dại khờ nông nổi
Thật tình cờ để rồi mình rất vội
Câu thơ tình ép vở hằng đêm
Ta nghe gió ru êm
Nghe tiếng lòng tự trách
Mảnh trăng khuya vành vạch
Mới thấu hiểu lòng Ta ...
Ta biết mình mơ mộng quá cao xa
Về một điều không thực
Trăn trở lòng thổn thức
Ừ...Mình phải ...chia tay ...
Đừng trách ta vì ta đã tự xé tim này
Dòng máu lệ một lần trút cạn
Đóa hoa lòng mỉm cười viên mãn
Cảm ơn Tình Yêu
Cảm ơn Đời tim nhỏ hết cô liêu
Cảm ơn Người một mối tình thánh thiện
Cảm ơn cả những điều thành kiến
Để nhẹ nhàng khi quyết định ...chia tay
Cố mỉm cười dù lòng ngậm đắng cay
Tình sắp sửa xa khuất
Hững hờ ta ngoảnh mặt
Ừ ...thôi ...Tình đi đi ...
QN
3/6/2009
Xưa ..họa theo tâm sự của NGƯỜI .Nay đọc lại thì thành tâm sự của TA
NỖI ĐAU NGỌT NGÀO
Tự trách mình cửa lòng đã khóa
Để cho tim nở đóa hoa sầu
Bao ngày thức đến tàn thâu
Lặng thầm góc nhỏ nguyện cầu cho Anh
Chỉ mong sao an lành sẽ đến
Đời hồng như ngọn nến lung linh
Yêu thương tỏa sáng gia đình
Trong vòng tay Chúa nghĩa tình nồng hương
Ở nơi đây mộng thường Em dệt
Vần thơ xưa đem kết thuyền hoa
Sông trăng gió nước giao hòa
Thả hồn bến vắng mắt nhòa lệ sa
Thời gian cứ trôi xa lặng lẽ
Cho niềm tin nhỏ bé đắm chìm
Hạt tình vẫn ủ trong tim
Gánh đời rong ruổi đi tìm dấu yêu
Chốn bể dâu liêu xiêu em bước
Còn Anh thì chẳng được an vui
Đành thôi cố nén ngậm ngùi
Tơ trời phải đoạn thối lui cuộc tình
Câu thệ ước trung trinh vẫn vẹn
Nhưng duyên mình phải hẹn kiếp sau
Anh ơi mơ đã nát nhàu
Đôi bờ chung một nỗi đau ngọt ngào...
QN
7/4/2010
Last edited by CM4Q; 09-04-2010 at 06:14 PM.
VÌ SAO ...???
Khi yêu đâu ngỡ rằng
Có một ngày ly biệt
Đến giờ vẫn chưa biết
Bởi vì sao ...vì sao...???
Chắc là do trời cao
Thích bày trò ngang trái
Chứ lỗi đâu phải tại...
Đến từ Em hay Anh
Trăn trở suốt năm canh
Bao đêm dài mất ngủ
Em như cành lá rũ
Anh tựa gió heo may
Tình vuột khỏi tầm tay
Vần thơ Anh góp nhặt
Lòng Em đau như cắt
Góc nhỏ lá ngày rơi...
Thực ảo cứ chơi vơi
Sóng lòng xô nỗi nhớ
Tiếc cho câu duyên nợ
Tơ trời buộc không thành
Bóng câu vụt qua nhanh
Mang tình theo cánh gió
Hỏi Anh giờ phương đó
Có nhớ gì xa xăm...???
Thương nhớ hơn hai năm
Đợi chờ mười một tháng
Hơn trăm ngày mắc nạn
Hạnh phúc một mùa trăng...
QN
8/4/2010
Năm (5) tháng đà trôi qua
Thời gian dài đằng đẳng
Ta một mình thinh lặng
Gặm nhấm nỗi đau mình
Oán trách chi duyên tình
Đường về xa diệu vợi
Biết người từng đêm đợi
Ta vẫn bỏ đi hoang
Thêm một lần trái ngang
Thêm một lần quả đắng
Biển đời bao giờ lặng
Cho mình được yêu nhau ?
CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI
Xin người một chút vu vơ
Trái tim lạnh giá đợi chờ dáng ai
Mưa huyền nhưng lại rất dai
Anh nâng niu nghẹ gót hài của em