Trang 2 / 23 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Cuộc đời lắm chạm nhiều va
    Đến khi vỡ lẽ thì TA TAN TÀNH
    Cũng may Thơ đến dỗ dành
    Cho dăm ba phút buông mành ủ mơ
    Thôi thì cứ việc lơ ngơ
    Họ răng kệ họ - Vu vơ mình cùng !

    Nhưng lòng vẫn khắc chữ chung
    Dẫu rằng chữ hỉ muôn trùng xa xôi
    Muốn tâm an trí thảnh thơi
    Mà sao vẫn cứ bời bời con tim
    Cũng may con chữ đến tìm
    Vu vơ để nỗi nhớ chìm trong THƠ

    @ Vui khi lại gặp 20 tại đây

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Ẩn mình trong những vầng thơ
    Giấu buồn vui để... thờ ơ với đời
    Qua đường ta nhặt gió rơi
    Gởi về ai đó đôi lời tri âm...
    Lời tri âm thâm thầm rơi rớt
    Vần thơ đời chới với buồn vui
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  3. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Ẩn mình trong những vầng thơ
    Giấu buồn vui để... thờ ơ với đời
    Qua đường ta nhặt gió rơi
    Gởi về ai đó đôi lời tri âm...
    Lòng này cảm tạ tình thân
    Của ai vừa gởi đôi vần qua thơ
    Niềm riêng dấu nỗi đợi chờ
    Người sao không hiểu để mơ nhạt nhòa

    @ Thanks Sheira ghé vu vơ cùng CM4Q
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Lòng này cảm tạ tình thân
    Của ai vừa gởi đôi vần qua thơ
    Niềm riêng dấu nỗi đợi chờ
    Người sao không hiểu để mơ nhạt nhòa

    @ Thanks Sheira ghé vu vơ cùng CM4Q


    Phảng phất đâu đây một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm hay thơ em thơm
    Phảng phất đâu đây một chút tình
    Tình thơ hay ai đang trong mơ.
    Last edited by NHAT NGUYET; 02-06-2009 at 08:43 PM.

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Lời tri âm lặng thầm rơi rớt
    Vần thơ đời chới với buồn vui
    Vì sao tình vẫn ngậm ngùi
    Để cho kỷ niệm chôn vùi trong tim
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết


    Phảng phất đâu đây một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm hay thơ em thơm
    Phảng phất đâu đây một chút tình
    Tình thơ hay ai đang trong mơ.
    Trót lỡ vương mang phận của Quỳnh
    Âm thầm dưới Nguyệt khẽ chao mình
    Đài bung cánh mở hương thoang thoảng
    Chỉ hiến cho đời chút nhụy xinh

    NN ơi ,mấy câu của NN là 4Q nhớ bài "Quỳnh Hương " của Cố NS TCS quá hà
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết


    Phảng phất đâu đây một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm hay thơ em thơm
    Phảng phất đâu đây một chút tình
    Tình thơ hay ai đang trong mơ.
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi!



    Hihi, chào chị NHAT NGUYET, chị cũng có đam mê ngắm Quỳnh nở đêm..em cũng thích hoa Quỳnh lắm ạ! Q không biết làm thơ..hi hi

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ


    Ừ ... thì thôi chia tay
    Anh đường Anh - Em đường Em ...Cô lẻ
    Lối xưa giờ quạnh quẽ
    Kỷ niệm nhòa theo lớp bụi thời gian

    Ừ ... cái chuyện hợp tan
    Có gì đâu tựa như mây với gió
    Như sương mai đọng trên nhánh cỏ
    Dễ tan trong biển nắng ấm nồng

    Ừ ... cứ coi tình hóa hư không
    Thương cái phút dại khờ nông nổi
    Thật tình cờ để rồi mình rất vội
    Câu thơ tình ép vở hằng đêm

    Ta nghe gió ru êm
    Nghe tiếng lòng tự trách
    Mảnh trăng khuya vành vạch
    Mới thấu hiểu lòng Ta ...

    Ta biết mình mơ mộng quá cao xa
    Về một điều không thực
    Trăn trở lòng thổn thức
    Ừ...Mình phải ...chia tay ...

    Đừng trách ta vì ta đã tự xé tim này
    Dòng máu lệ một lần trút cạn
    Đóa hoa lòng mỉm cười viên mãn
    Cảm ơn Tình Yêu

    Cảm ơn Đời tim nhỏ hết cô liêu
    Cảm ơn Người một mối tình thánh thiện
    Cảm ơn cả những điều thành kiến
    Để nhẹ nhàng khi quyết định ...chia tay

    Cố mỉm cười dù lòng ngậm đắng cay
    Tình sắp sửa xa khuất
    Hững hờ ta ngoảnh mặt
    Ừ ...thôi ...Tình đi đi ...

    QN
    3/6/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi!

    Vu vơ một giọt sương mai
    Đam mê đậu lại, dằng dai níu chờ
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. #20
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết

    Ừ ... thì thôi chia tay
    Anh đường Anh - Em đường Em ...Cô lẻ
    Lối xưa giờ quạnh quẽ
    Kỷ niệm nhòa theo lớp bụi thời gian

    Ừ ... cái chuyện hợp tan
    Có gì đâu tựa như mây với gió
    Như sương mai đọng trên nhánh cỏ
    Dễ tan trong biển nắng ấm nồng

    Ừ ... cứ coi tình hóa hư không
    Thương cái phút dại khờ nông nổi
    Thật tình cờ để rồi mình rất vội
    Câu thơ tình ép vở hằng đêm

    Ta nghe gió ru êm
    Nghe tiếng lòng tự trách
    Mảnh trăng khuya vành vạch
    Mới thấu hiểu lòng Ta ...

    Ta biết mình mơ mộng quá cao xa
    Về một điều không thực
    Trăn trở lòng thổn thức
    Ừ...Mình phải ...chia tay ...

    Đừng trách ta vì ta đã tự xé tim này
    Dòng máu lệ một lần trút cạn
    Đóa hoa lòng mỉm cười viên mãn
    Cảm ơn Tình Yêu

    Cảm ơn Đời tim nhỏ hết cô liêu
    Cảm ơn Người một mối tình thánh thiện
    Cảm ơn cả những điều thành kiến
    Để nhẹ nhàng khi quyết định ...chia tay

    Cố mỉm cười dù lòng ngậm đắng cay
    Tình sắp sửa xa khuất
    Hững hờ ta ngoảnh mặt
    Ừ ...thôi ...Tình đi đi ...

    QN
    3/6/2009
    Chào tứ tỷ,
    Bài thơ chi mà buồn thế tứ tỷ ơi? có gì thì vẫn còn những kỷ niệm rất đẹp phải không tỷ?
    Chúc tỷ luôn vui vẻ.

Trang 2 / 23 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •