Trang 22 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223 LastLast
Bài 211 đến 220/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

  1. #211
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ





    Hôm nay...

    XUÂN VỀ ĐÁNH THỨC NIỀM TIN

    Hạt nắng hồng ùa vào ô cửa nhỏ
    Đánh thức niềm tin
    Hy vọng cũng nheo mắt nhìn
    Tự hỏi ,Xuân về có mang niềm vui mới ...???

    Đã bao đêm mình ủ nỗi đau dịu vợi
    Giọt yêu thương hóa thành mật đắng trong tim
    Hoải hoang nuốt lệ im lìm
    Lặng nhìn đời mải miết trôi theo dòng nghiệt ngã

    Cứ tưởng tim ngủ yên ngàn năm tượng đá
    Hồn hóa rong rêu cảm xúc trơ trước cuộc đời
    Ngờ đâu lại thấy chơi vơi
    Khi bắt gặp những vần thơ trăn trở

    Để rồi cùng nức nở
    Đến một ngày òa vỡ tiếng yêu thương
    Quên đi cả gánh cay đắng đoạn trường
    Vẫn còn trĩu trên vai đời mệt mỏi

    Tình chợt đến mong manh tựa suơng khói
    Biết sau này rồi cũng sẽ tan nhanh
    Nhưng đêm vẫn dệt mộng lành
    Và chắt chiu những điều không có thực

    Lửa yêu hừng hực
    Đốt cháy nhau trong nỗi nhớ không tên
    Ôm khát khao tình được đáp đền
    Một lần thôi như nguyệt tròn viên mãn

    Thân phận là hữu hạn
    Nhưng tình yêu lại vô cùng
    Vàng đá nguyện thủy chung
    Dù đôi bờ cách trở...

    Dấu yêu ơi hãy nhớ
    Cho nhau những bình yên...

    QN
    25/3/2010
    Last edited by CM4Q; 26-03-2010 at 02:56 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #212
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ



    CHO MÌNH
    Cho mình, một chút yêu thương
    Nghe bâng khuâng suốt cung đường em qua.
    Cho mình, một chút phôi pha.
    Dường như nỗi nhớ la đà bay theo.
    Cho mình, ánh mắt trong veo.
    Thênh thang gió hạ thổi vèo tóc mây.
    Cho mình, những ngất cùng ngây.
    Rưng rưng rối nhịp tim ngày ta xa.
    31/3/2010 - HNhu

    Thơ cô Bốn thiệt là đáng yêu: " dấu yêu ơi hãy nhớ, cho nhau những bình yên "
    Dù hông phải là dấu yêu chong thơ cô, nhưng, HNhu sẽ tập như dzậy: cho nhau bình yên. Nào giờ HNhu chỉ cho người đời ... những gì đáng ghét nhứt.

  3. #213
    Member PhotobucketPhotobucket VỀ MIỀN TRUNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    106
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ


    Cuối phương trời anh đang đọc thơ em
    Những câu thơ chưa thuận vần, thuận chữ
    Nhưng ý tình trào dâng như sóng lũ
    Nhấn chìm anh

    Sao hạnh phúc chúng mình quá mong manh
    Em trời Nam còn anh đang đất Bắc
    Tất tả, ngược xuôi mong ngày gặp mặt
    Thỏa nhớ nhung khao khát bao ngày.

    Anh và em dẫu viết vạn thơ hay
    Sao nói hết nỗi vò dày nhung nhớ
    Khi hoàng hôn với ráng chiều màu đỏ
    Lại một đêm trường trăn trở về nhau.

    Mùa Hạ này rồi cũng sẽ qua mau
    Khi thu sang ta bắc cầu tơ nguyệt
    Ta sẽ là của nhau trọn kiếp
    Ta sẽ cùng chung viết bản tình ca.
    CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI

  4. #214
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết

    Cuối phương trời anh đang đọc thơ em
    Những câu thơ chưa thuận vần, thuận chữ
    Nhưng ý tình trào dâng như sóng lũ
    Nhấn chìm anh

    Sao hạnh phúc chúng mình quá mong manh
    Em trời Nam còn anh đang đất Bắc
    Tất tả, ngược xuôi mong ngày gặp mặt
    Thỏa nhớ nhung khao khát bao ngày.

    Anh và em dẫu viết vạn thơ hay
    Sao nói hết nỗi vò dày nhung nhớ
    Khi hoàng hôn với ráng chiều màu đỏ
    Lại một đêm trường trăn trở về nhau.

    Mùa Hạ này rồi cũng sẽ qua mau
    Khi thu sang ta bắc cầu tơ nguyệt
    Ta sẽ là của nhau trọn kiếp
    Ta sẽ cùng chung viết bản tình ca.
    Thanks 23 !!! Chúc 23 và gia đình lễ Phục Sinh an lành hạnh phúc !!!


    Cúi xin Anh hãy thôi đọc thơ Em
    Bởi nỗi đau bắt quàng qua con chữ
    Giữ trong tim những lời yêu thác lũ
    Nhớ về Anh...

    Đã từ lâu biết duyên phận mỏng manh
    Nhưng cố níu đâu ngại gì Nam Bắc
    Vẫn cứ yêu dù chưa lần tạn mặt
    Đêm từng đêm mình mơ có một ngày ...

    Con chữ vô tình Trời hỡi có hay ...???
    Sao vấn víu cho mình thương mình nhớ ???
    Ngọn lửa lòng đốt thiêu tình cháy đỏ
    Giờ hóa tro tàn khi chẳng còn nhau ...

    Em cố níu để tình chẳng qua mau
    Nhưng ý trời muốn chia đôi vầng Nguyệt
    Nửa đau thương phải mang hết kiếp
    Thì mong gì tim lại cất lời ca ...

    QN
    2/4/2010
    Last edited by CM4Q; 02-04-2010 at 08:22 PM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #215
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết


    CHO MÌNH
    Cho mình, một chút yêu thương
    Nghe bâng khuâng suốt cung đường em qua.
    Cho mình, một chút phôi pha.
    Dường như nỗi nhớ la đà bay theo.
    Cho mình, ánh mắt trong veo.
    Thênh thang gió hạ thổi vèo tóc mây.
    Cho mình, những ngất cùng ngây.
    Rưng rưng rối nhịp tim ngày ta xa.
    31/3/2010 - HNhu

    Thơ cô Bốn thiệt là đáng yêu: " dấu yêu ơi hãy nhớ, cho nhau những bình yên "
    Dù hông phải là dấu yêu chong thơ cô, nhưng, HNhu sẽ tập như dzậy: cho nhau bình yên. Nào giờ HNhu chỉ cho người đời ... những gì đáng ghét nhứt.
    Thanks Bé Nhu nghen ,Bé Nhu khen làm 4 phải đi soi gương nà Wớ...trời ...xấu đui...bắt đền Bé Nhu đấy

    Cho Người một chút mến thương
    Cho mình cả một thiên đường mong manh
    Cho Người cả giấc mộng lành
    Cho mình một chuỗi điêu linh ngậm ngùi
    Cho Người một tiếng cười vui
    Cho mình cả nỗi đau vùi ngàn năm

    Tâm trạng 4 đang ...miên miên ...huhuhu....
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #216
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ




    THẬT HAY KHÔNG THẬT ... ???

    Em khóa cửa lòng trong ngày nói dối
    Bằng những lời không thật của trái tim
    Cố hững hờ nhưng sao sóng vẫn nổi
    Khi bóng Anh vừa thấp thoáng qua thềm

    Muốn giơ tay níu yêu thương trở lại
    Bỗng nhạt nhòa hư ảnh vụt bay nhanh
    Ngay đó thôi vậy mà chừ xa ngái
    Rã nát con tim vụn vỡ mộng lành

    Nếu còn yêu cúi xin Anh đừng hận
    Để nhẹ nhàng trong từng bước em đi
    Hãy cứ vui giữ lòng đừng cùng quẫn
    Bởi ngàn năm mãi thế không duyên gì...

    Chửa đầy ngày cớ sao từng giọt đắng
    Tích tụ trong khoảng lặng của tâm hồn
    Để đêm nay một mình em thức trắng
    Dưới trăng vàng khao khát chiếc môi hôn

    Trễ tràng rồi lỡ thốt câu ly biệt
    Cả tên Anh cũng đã trót tay bôi
    Em nguyện gì hỏi rằng Anh có biết ???
    "Nỗi đau đời xin gánh một mình thôi..."

    Xin chớ để tim hồng tuôn máu lệ
    Hãy quên đi một chuỗi ngày đau thương
    Em vẫn biết điều đó không phải dễ
    Cúi xin Anh đừng ôm mãi oán trường

    Em không dám ngỏ lời xin tha thứ
    Bởi trăm điều cũng tự mình gây ra
    Chỉ mong Anh vượt qua cơn sóng dữ
    Mãi an lành hạnh phúc nở ngàn hoa...

    QN
    2/4/2010
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #217
    Member PhotobucketPhotobucket VỀ MIỀN TRUNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    106
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết



    THẬT HAY KHÔNG THẬT ... ???

    Em khóa cửa lòng trong ngày nói dối
    Bằng những lời không thật của trái tim
    Cố hững hờ nhưng sao sóng vẫn nổi
    Khi bóng Anh vừa thấp thoáng qua thềm

    Muốn giơ tay níu yêu thương trở lại
    Bỗng nhạt nhòa hư ảnh vụt bay nhanh
    Ngay đó thôi vậy mà chừ xa ngái
    Rã nát con tim vụn vỡ mộng lành

    Nếu còn yêu cúi xin Anh đừng hận
    Để nhẹ nhàng trong từng bước em đi
    Hãy cứ vui giữ lòng đừng cùng quẫn
    Bởi ngàn năm mãi thế không duyên gì...

    Chửa đầy ngày cớ sao từng giọt đắng
    Tích tụ trong khoảng lặng của tâm hồn
    Để đêm nay một mình em thức trắng
    Dưới trăng vàng khao khát chiếc môi hôn

    Trễ tràng rồi lỡ thốt câu ly biệt
    Cả tên Anh cũng đã trót tay bôi
    Em nguyện gì hỏi rằng Anh có biết ???
    "Nỗi đau đời xin gánh một mình thôi..."

    Xin chớ để tim hồng tuôn máu lệ
    Hãy quên đi một chuỗi ngày đau thương
    Em vẫn biết điều đó không phải dễ
    Cúi xin Anh đừng ôm mãi oán trường

    Em không dám ngỏ lời xin tha thứ
    Bởi trăm điều cũng tự mình gây ra
    Chỉ mong Anh vượt qua cơn sóng dữ
    Mãi an lành hạnh phúc nở ngàn hoa...

    QN
    2/4/2010
    THẬT SAO KHÔNG THẬT

    Đã biết người đang giấu lòng tự dối
    Nhưng sao nghe quặn thắt ở bìa tim
    Bạc mái đầu sao đời còn nênh nổi
    Ngoái sau lưng tuổi trẻ đã qua thềm

    Ước một ngày cho ngây ngô sống lại
    Nhịp yêu đương hối hả đập càng nhanh
    Hương nữ trinh dâng nồng nàn ngai ngái
    Và môi thơm quấn quít nụ ngọt lành

    Xa nhau rồi giờ đây lòng ân hận
    Con đường xưa nhỏ lệ buổi người đi
    Ta thẫn thờ đến tim đau trí quẫn
    Chưa kịp cùng ai ước nguyện gì…

    Vườn Eden từ nay nhiều trái đắng
    Vẫn khát khao cắn thử đến cháy hồn
    Mãi hoài niệm thời ngây thơ trong trắng
    Giữa chiều mưa nhạt nhoà chửa kịp hôn

    Em dặm trường bao năm trời cách biệt
    Có mơ ngày cùng uống chén giao bôi
    Khi gió lạnh tàn đêm em có biết ?
    Chút dư tình riêng tặng mỗi em thôi

    Thân còm cỏi chắt ra dòng huyết lệ
    Viết vần thơ vui với thú đau thương
    Dẫu cho ai kia cợt đùa khi dễ
    Chân tình ta nguyện mãi mãi miên trường

    “Người yêu hỡi ! Ngàn lần xin tha thứ…”
    Những muộn phiền anh ngốc nghếch tạo ra
    Thì em ơi ngại gì con sóng dữ
    Ta trong nhau dệt mộng giữa ngàn hoa…
    CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI

  8. #218
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ



    NÓI VỚI ANH

    Anh có biết tim em đang vụn vỡ đau
    Bởi vì yêu thế nên không đành ích kỷ
    Mình đã vượt qua trăm ngàn đố kỵ
    Sao vẫn không thể ngơ trước tòa án lương tâm ???

    Đã bao đêm thức trắng em khóc thầm
    Dõi theo đừng bước Anh trên phố Aỏ
    Gượng gạo cười khỏa lấp tâm hồn đang nổi bão
    Quay mặt hững hờ , nuốt lệ vào tim

    Sóng dữ vô tâm đã nhận chìm
    Tất cả xuống lòng biển sâu thăm thẳm
    Em chới với giơ tay cho Chúa nắm
    Cứu chuộc tâm hồn tội lỗi ăn năn...

    Còn lại đây dòng hư lệ muộn mằn
    Em đem tưới cho mộ tình xanh cỏ
    "Anh yêu ơi ...ở nơi xa đó ..."
    Có hiểu rằng tim hồng mãi khát khao...

    Nhớ thương Anh ruột thắt gan bào
    Nhưng cứ phải như người dưng chẳng thân thiết
    Dẫu cõi lòng sóng cuộn trào da diết
    Con chữ ngu ngơ như sỏi đá khô khan

    "Quay về đi " trái tim cứ muốn nài van
    Nhưng nghẹn đắng không thể nào thốt được
    Dạ chênh chao khi dấu tình trở bước
    Lảo đảo tìm về vùng nhớ không tên..

    Một lần thôi ...gặp nhau để bắt đền...
    Khối tình sầu Anh để quên trong mắt ngọc
    Cho bây giờ chẳng riêng mình Em khóc
    Thương đôi bờ vẫn mãi xa xôi...

    Tim cứ bổi hổi bồi hồi
    Như ngày xưa Em vẫn chờ Anh đến...

    QN
    4/4/2010
    Last edited by CM4Q; 04-04-2010 at 11:55 PM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #219
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ




    TỰ RU

    Đã hết rồi những trông ngóng đợi chờ
    Sao vẫn thấy đêm kéo dài nỗi nhớ
    "Xưa Anh nói chúng mình là duyên nợ
    Không có gì chia cách được tình ta ..."

    Nhưng biển lòng đã cuồng cuộn phong ba
    Sợi tơ trời tự tay em cắt đứt
    Cố vẫy vùng để bơi về bến thực
    Lại thấy mình càng chìm đắm sông mơ...

    Nát dạ nhìn nhau để lòng hững hờ
    Thương con chữ cứ ngu ngơ đến lạ
    Tiếng yêu xưa đem nhốt trong ngục đá
    Đang thét gào đòi thoát khỏi cầm lao

    Nhớ thương ơi hãy ngoan ngủ đi nào
    Để đôi bờ sóng lòng thôi trỗi dậy
    Dẫu biết rằng yêu thương vẹn nguyên đấy
    Nhưng ...nén lòng xin tạ lỗi cùng Anh ...

    Xưa ước đêm đừng vội vã qua nhanh
    Để Em được gặp Anh dù chóng váng
    Nay mong sao ánh dương hồng sớm rạng
    Để đưa tình vào giấc ngủ chơi vơi...

    Bờ đông nắng đã ngập trời
    Bờ tây gió vẫn ru hời giấc đêm...
    À...ơ...trăng xõa gối mềm
    Ngủ ngoan ngoan nhé cho êm giấc nồng

    QN
    6/4/2010
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #220
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ





    Ừ...thì thôi chia tay...

    Ừ ... thì thôi chia tay
    Anh đường Anh - Em đường Em ...Cô lẻ
    Lối xưa giờ quạnh quẽ
    Kỷ niệm nhòa theo lớp bụi thời gian

    Ừ ... cái chuyện hợp tan
    Có gì đâu tựa như mây với gió
    Như sương mai đọng trên nhánh cỏ
    Dễ tan trong biển nắng ấm nồng

    Ừ ... cứ coi tình hóa hư không
    Thương cái phút dại khờ nông nổi
    Thật tình cờ để rồi mình rất vội
    Câu thơ tình ép vở hằng đêm

    Ta nghe gió ru êm
    Nghe tiếng lòng tự trách
    Mảnh trăng khuya vành vạch
    Mới thấu hiểu lòng Ta ...

    Ta biết mình mơ mộng quá cao xa
    Về một điều không thực
    Trăn trở lòng thổn thức
    Ừ...Mình phải ...chia tay ...

    Đừng trách ta vì ta đã tự xé tim này
    Dòng máu lệ một lần trút cạn
    Đóa hoa lòng mỉm cười viên mãn
    Cảm ơn Tình Yêu

    Cảm ơn Đời tim nhỏ hết cô liêu
    Cảm ơn Người một mối tình thánh thiện
    Cảm ơn cả những điều thành kiến
    Để nhẹ nhàng khi quyết định ...chia tay

    Cố mỉm cười dù lòng ngậm đắng cay
    Tình sắp sửa xa khuất
    Hững hờ ta ngoảnh mặt
    Ừ ...thôi ...Tình đi đi ...

    QN
    3/6/2009

    Xưa ..họa theo tâm sự của NGƯỜI .Nay đọc lại thì thành tâm sự của TA
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Trang 22 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •