Trang 12 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast
Bài 111 đến 120/224

Chủ đề: T.Q Vu vơ

  1. #111
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Cuộc đời này? chẳng bao giờ trọn vẹn
    Các bạn ơi !Sao đóng chốt cài then?
    Hãy rộng lòng sẽ thấy đời tươi đẹp
    Vứt u phiền theo cơn gió vu vơ .
    Cuộc đời này ?đâu như những giấc mơ
    Hãy bằng lòng với những gì đang có
    Thả bồng bềnh theo vần thơ ,câu hát .
    Gieo câu chữ cho thêm màu nắng nhé.!!!
    Last edited by ngoisaocodon; 12-08-2009 at 10:57 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  2. #112
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Em không yêu nghĩa là... em lừa dối
    Hay giả vờ ...chối bỏ trái tim đau
    Thôi em ạ , mưa nắng có gì đâu
    Anh xin lỗi...đừng hờn anh nữa nhá

    Cười với anh , rồi tụi mình đi dạo
    Muốn mua chi, anh chiều hết ... vợ yêu
    Nước mắt em , hành anh đủ mọi điều
    Tội anh lắm . em "Trống ...Không" ... anh khổ ....



    Làm sao hốt lại cho đầy ???
    Tình như nước đổ từ đây lỡ làng
    Thôi thì rẽ bến sang ngang
    Buồn vui chẳng để hai hàng lệ rơi
    Đi đi ...đừng nói nửa lời
    Dầu Qua đau lắm Bậu ơi ...thôi đành ...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  3. #113
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Vu vơ kỷ niệm tràn bờ
    Sông tình sóng dậy vần thơ lệ nhoà
    Nhớ xưa tay bứt cọng ngò
    Giờ lòng đứt ruột dạ co máu dồn
    Lời yêu chan chứ vô bờ
    Lồng thêm nỗi nhớ cho thơ ướt mềm
    Bỗng thèm cái thuở ấm êm
    Chạnh lòng nhớ phút bên thềm vu vơ

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #114
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Hồn ai lạnh buốt đêm mưa ?
    Chuyện tình ngày ấy vẫn chưa hết buồn
    Âm thầm đếm giọt mưa tuôn
    Nghe như xé ruột tình buồn phải không ?
    Tất cả đã hóa hư không
    Tất cả như chiếc lông hồng nhẹ bay
    Tất cả gởi gió heo may
    Hư vô không dệt đọa đày chẳng thêu...
    Giọt đời vẫn cứ rớt đều
    Mỉm cười nhặt lấy mặc điều buồn - vui
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #115
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Cuộc đời này? chẳng bao giờ trọn vẹn
    Các bạn ơi !Sao đóng chốt cài then?
    Hãy rộng lòng sẽ thấy đời tươi đẹp
    Vứt u phiền theo cơn gió vu vơ .
    Cuộc đời này ?đâu như những giấc mơ
    Hãy bằng lòng với những gì đang có
    Thả bồng bềnh cùng nốt nhạc, lời thơ
    Gieo câu chữ cho thêm màu nắng nhé.!!!
    Cửa lòng khóa đem chữ về nhốt lại
    Chẳng để cho hồn có dịp đi hoang
    Chôn tất cả những giấc mơ thiên đàng
    Trong vỏ ốc cuộn mình Ta ...tự trách ...



    Thanks All !!!
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #116
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Thu vẫn là Thu...

    Nắng chiều buông Hạ tím buồn hắt hiu
    Gió heo may khẽ ru hàng lá nhỏ
    Thu diễm tuyệt đang sắp về rồi đó
    Sắc áo vàng rực rỡ cả không gian

    Đêm vỡ òa mây nhẹ lướt miên man
    Giữa thinh không dải ngân hà sáng tỏ
    Riêng Nàng Nguyệt còn thẹn thùng lấp ló
    Đợi phút giao mùa Thu vén màn đêm

    Nghèn nghẹn tim Thu thấp thỏm bên thềm
    Lặng nghe thời gian chở chuyên từng phút
    Tích tắc ...tích tắc ...gõ đều nhạc khúc
    Đêm bỗng trùng trình gió đổi mùa sang

    Dưới nắng mai đôi ba chiếc lá vàng
    Lặng lẽ rơi lặng lẽ bay chấp chới
    Thu ôm ấp bao nỗi sầu vời vợi
    Ai hiểu lòng ... Ai sẻ nửa buồn vui ...???

    Đời mong manh tuổi xanh Hạ chôn vùi
    Khoác áo Thu sầu vương trong tấc dạ
    Giọt sương tan làm ngỡ ngàng phiến lá
    Choàng tỉnh không gian vạn vật mừng Thu

    Khẽ nghiêng vai nghe gió nhẹ nhàng ru
    À ...ơi ...giấc mộng no tròn năm tháng
    Thu Nguyệt vằng vặc trên cao tỏa sáng
    Vũ khúc cuộc đời bốn mùa chuyển luân

    Thu vẫn là Thu ...
    Thu của ngày xưa ...

    QN
    9/8/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #117
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Nàng Thu đẹp nhất trong năm
    Khí trời dìu dịu ,trăng nằm đu đưa
    Lá vàng rơi rớt lưa thưa
    Bâng khuâng dạo với cơn mưa rì rào.

    Nàng Thu nắng ngọt mời chào
    Chim muông ríu rít bay vào vườn thu
    Trẻ em háo hức Trung thu
    Bao yêu thương ấy đã bù.............vào Thu
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  8. #118
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    RU TÌNH

    Hỏi thế gian mấy ai không phải nếm ???
    Cái tình đời bạc trắng tựa như vôi
    Con tạo vần xoay cười khóc mấy hồi
    Trải bao nhiêu chập thì xong một kiếp ???

    Thôi thì cố mà trả cho hết nghiệp
    Để mai sau thảnh thơi cõi vĩnh hằng
    Chuyện muộn phiền giờ gởi gió cùng trăng
    Sẻ nỗi buồn vá lòng bằng con chữ

    Thời gian nhiệm màu sẽ là phép thử
    Tình ... có chân thành thánh thiện trinh nguyên
    Dẫu giờ này trái tim đã tật nguyền
    Quặt quẹo đau dưới lưỡi dao đàm tiếu

    Vững lòng nhé dù chỉ riêng mình hiểu
    Ta vẫn là Ta trọn kiếp là Ta
    Để tâm bình mọi chuyện rồi sẽ qua
    Hết phận Người thì cũng thành cát bụi

    Quẳng hết đi ôm ấp chi sầu tủi
    Gánh nợ đời đừng khoác mãi trên vai
    Trở trăn rồi mai lại trách đêm dài
    Ngày nối ngày chẳng ích gì Người hỡi ...

    Vạch màn đêm nghe nỗi đau diệu vợi
    Khúc thương sầu gió luân chuyển từ xa
    Lặng trong tim những lời yêu thiết tha
    Hồn vọng đọng không gian truyền sóng nhớ

    Tự khi nào thấy tim nghèn nghẹn thở ???
    Ấy là khi ai gởi nhớ vào thơ
    Tự khi nào nghe mòn mỏi đợi chờ ???
    Ấy là khi chữ tình đôi lòng dệt

    Đoạn đường cuối có chung vai đi hết ???
    Nếu gánh đời đổ gãy vui hay buồn ???
    Cười - khóc gì thì lệ cũng dầm tuôn
    Để cảm ơn cả nhân tình thế thái

    Giờ thì hãy cứ vui cùng thực tại
    Sống chân thành bằng tất cả tin yêu
    Ngủ ngoan nhé ...cho mộng bớt cô liêu
    Mai thức giấc ... đời vẫn tươi màu nắng ...

    Dòng sông đời dẫu đầy ắp cay đắng
    Vẫn đắm mơ cơn say nắng ngọt ngào
    À ...ơ...tình gởi làn gió trên cao
    Tim theo lối mộng du mình gặp gỡ...

    QN
    17/8/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #119
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Đón THU

    Hồn lặng nghe heo may chở mùa sang
    Gió đìu hiu nhẹ nhàng ru phiến lá
    Bỗng ngớ ngây tưởng chừng tim hóa đá
    Khi thấy Thu bẽn lẽn qua thềm

    Đón bước chân dịu êm
    Lá đang xanh cũng nguyện xin trải thảm
    Rút tơ lòng nhuộm khung trời ảm đạm
    Sắc áo vàng ươm màu nắng thủy tinh

    Tuyệt vời hơn khi giọt sương đêm giao tình
    Như lệ đọng trên khóe mi lóng lánh
    Như pha lê mỏnh mảnh
    Chợt vỡ òa hạnh phúc trong tay ấm người thương

    Thu điểm tô cảnh vật ven đường
    Bằng cúc vàng pha nắng chiều loang tím
    Để hồn thơ chết lịm
    Run rẩy đợi chờ...

    Nhưng lời tự tình chỉ dám thốt trong mơ
    Bởi lo sợ chạm nỗi lòng Thu ẩn dấu
    Dù diễm lệ nhưng sao ánh mắt buồn đau đáu
    Xao xác hồn nguyện chôn mãi ngàn năm

    Thu lại thu nỗi đau đã hóa dằm
    Nhưng vẫn cứ nghe hồn xao động
    Thả buồn giữa thinh không để thảnh thơi bay bổng
    Ta tìm về bến cũ nhặt tình thơ...

    QN
    17/8/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #120
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: T.Q Vu vơ

    Thu sầu

    Thu về qua phố chưa
    Khóm cúc còn ngái ngủ
    Anh về qua phố chưa
    Khóa còn treo cổng cũ?

    Những chiếc lá vàng bay
    Trời thêm màu cô quạnh
    Kỷ niệm xưa theo về
    Lướt thướt màn sương lạnh

    Những cây gầy treo lá
    Hay treo sầu vu vơ
    Anh-em giờ hai ngả
    Thu hóa khúc tình chờ

    Chiếc lá vàng ký ức
    Mỗi thu về vàng thêm
    Lời hẹn nào thu trước
    Hóa rêu phong đầu thềm..

    PL 18.8.09

Trang 12 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •