Xuân về gió ngát hương say
Vuốt quanh suối tóc, cài ngang má nồng
Nắng vui mây nước bềnh bồng
Tia đan nổi nhớ, sợi vòng mắt sâu
Xuân về gió ngát hương say
Vuốt quanh suối tóc, cài ngang má nồng
Nắng vui mây nước bềnh bồng
Tia đan nổi nhớ, sợi vòng mắt sâu
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Tiếng Đêm
Đêm nay
Thiếu mảnh trăng non
Trời buồn
Mưa đổ
Xoáy mòn nẻo thương
Ngóng trông
Thức trắng
Đêm trường ...
Tiếng lòng thổn thức
Người phương trời nào ???
Chữ tình
Oan nghiệt
Vì sao... ???
Con tim lầm lỗi
Lao đao sông đời
Đắng lòng nghe
Tiếng buồn rơi...
Bỗng thèm một ánh
Trăng lơi
Riêng mình
"Thời gian trôi...
Dạ trung trinh
Lòng Trăng muôn thưở
Chung tình với đêm..."
Lời xưa
tha thiết êm đềm
Mà nay
Lỗi thệ
Ướt mềm
Gối mơ...
QN
25/11/2009
Huhuhu...hết chữ rồi ,lôi trong kho đồ cũ ra ...
Last edited by CM4Q; 05-02-2010 at 04:13 AM.
Chữ 4 tỷ mang đi chế độc nên tạm thời chưa có ... chứ đâu phải hết![]()
Em cũng mang vào 1 bài cũ tặng 4 Tỷ nè . Em cũng 1 thời lao đao áh 4 tỷ
Kinh Tình Yêu !
Ôm cô đơn, tiếp tục cuộc hành trình
Theo bước đời niềm yêu thương vỡ vụn
Đâu hay rằng vũng lầy hoen gót lún
Những dấu buồn không thể xoá ngày mai.
Vâng, đi, đi, đi về phía tương lai
Vác hồn thơ trên vai oằn, ngạo nghễ
Ví như người tìm Tây Phương - Kinh Kệ
Thỉnh ý tình vượt bấy vạn lao đao.
Thử thách này là đoạn của khổ đau
Khoác áo nâu, choàng thân đôi vòng chuỗi
Thành khẩn xin, ăn năn lần vay tội
Nhẩm chưa mềm môi đã nứt khô khan.
Về nơi đâu ? Định hướng những gian nan
Nhốt hồn yêu vào hồ lô thanh tịnh
Lời thơ trào qua nút trần chưa kín
Nên vỡ oà tiếng khóc của tâm tư.
Bước lại bước, bờ sương của thực, hư
Nhoà mắt nhung khiến tim gầy lung lạc
Dẩu nặng nề gói tình thơ cố vác
Trả cho đời lời lãi kiếp đa đoan .
TTTT
6 ui...Bài này hay ghê . Câu nào cũng khoái nhưng khoái nhất 2 câu cuối .Đúng là ....
"Dẩu nặng nề gói tình thơ cố vác
Trả cho đời lời lãi kiếp đa đoan "
Khi nào trả hết thì nợ đời thì tự dưng "thanh thản " hén 6 ( mừ lúc đó chắc...vui chốn cửu tuyền rồi ...Nhưng mừ ...có sao đâu ... đời người ai mà chả phải 1 lần ..phải không 6 ??? )
Lâu lâu 4 hay ngược về dĩ vãng 1 chút ,chui vô kho đồ cũ đọc lại những gì đã viết ...để tiếp tục viết những gì đã đọc vậy mà![]()
Last edited by CM4Q; 05-02-2010 at 05:29 AM.
Tình đời
Ngăn cách nào khiến đôi tim rẽ lối ???
Để Duyên tình thành ảo ảnh trong mơ
Tình nhạt phai tựa như khói sương mờ
Gom tàn tro thôi giã từ dĩ vãng
Trót đam mê điệu tango dĩ vãng
Chẳng đắn đo duyên kiếp ở ngày sau
Mà chỉ vui với phố đêm muôn màu
Gởi trao người một mối tình nồng cháy
Chuyện lứa đôi nay hợp mai chợt gãy
Thoáng Tình cờ như bèo dạt mây trôi
Tình bơ vơ hai Tim vỡ bồi hồi
Càng thoáng buồn khi hoàng hôn màu tím ....
Có lẽ nào tình yêu lại khó kiếm ???
Hay hai ta Mỗi người một giấc mơ ???
Nên tình hồng nhuốm bụi thời gian mờ
Khi tan vỡ nuối tiếc người yêu dấu
Vầng trăng khóc cùng biển tình hoà tấu
Bản tình ca nồng thắm tặng cho nhau
Thiên đường tình ái rực rỡ muôn màu
Không cho ai ...ngoài Tình đầu , tình cuối
Chỉ một mình ôm trái sầu rong ruổi
Kiếp phiêu bồng mãi thương nhớ người dưng
Ngóng chờ người đợi lá thư cuối cùng
Sao chưa thấy hồi âm dù một chữ .....???
Lê những bước chân âm thầm cô lữ
Thoáng chạnh lòng khao khát nhớ người yêu
Nhưng Chiều tím khiến tim khắc khoải nhiều
Và bâng khuâng ....ru hồn Niệm khúc cuối ....
QN
10/12/2006
Hehehe...lôi từ góc kho ra ,hết chữ mượn đỡ tựa bài hát ghép chơi![]()
Last edited by CM4Q; 05-02-2010 at 09:44 PM.
Soi tay .
Bàn tay
Nát bởi đường dao
Đường nào đau nhói
Đường nào hằn in
Lằn ngang
Lối dọc
Dập dìu
Má đào một kiếp
Lụy tình truân chuyên
Thương đời ta
Phận thuyền quyên
Đành thôi
Tan tác
Tình duyên lạc loài
Lật bàn tay
Ngửa tìm hoài
Soi đường tình ái
Soải dài
Đau thương.
QN
9/7/2005
Bữa nay vô kho đồ cũ lục lại mấy con chữ ngu ngơ ,bắt đầu thời kỳ vương tơ mắc nợ ,đọc lại thấy nghèn nghẹn ...cay cay...Híc...Thời gian lẹ như tên bay
Bao năm thơ vẫn tàn tro!
Chạnh lòng chiều tím phố đêm tình nồng!
Thiên đàng tình ái mênh mông
Duyên tình ngăn cách tình hồng nhạt phai
Chờ người niệm khúc u hoài
Đam mê ảo ảnh đoạ đày con tim
Hoàng hôn màu tím đắm chìm
Giã từ dĩ vãng lệ mềm mắt nai
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
TÌNH MẪU TỬ
Hỏi có gì hơn tình mẫu tử thiêng liêng ???
Vậy mà sao phút cuối lòng người vẫn nhỏ nhen ích kỷ
Chuyện ngày xưa ôi cũng chỉ vì đố kỵ
Một cánh hoa phải truân chuyên kiếp người
Mười tám năm ...
Được mấy giờ vui ???
Núm ruột rứt ra một trăm ngày cắn răng bỏ lại
Trách kẻ lặng câm để tình càng xa ngái
Thương thân bạc phước cam phần chịu đớn đau
Mười tám năm ...
Cuộc đời như áo thay màu
Thời gian cứ tưởng không ngược về dĩ vãng
Ngờ đâu trong góc khuất tâm hồn vẫn cứ như mây lãng đãng
Tìm về chốn xưa ...
Trời ơi ...
nhớ...
nhớ ...
Nhớ lắm nói sao vừa ...
Xưa nghe tiếng con thơ thét gào lòng như xát muối
Nhưng vì nghịch cảnh chớ phải nào mông muội
Giờ vẫn tự dày vò trong bể đời điêu linh
Mười tám năm ly tán biệt thâm tình
Vẫn khát khao một lần ôm con trẻ
Để nghe lời thỏ thẻ...
Mẹ...
Mẹ...
Mẹ ...ơi...
Hôm nay ...
Nghẹn đắng không nói lên lời
Bỗng quắt quay lòng nhớ con đến lạ
Tờ lịch rơi ...
Thời gian tựa bóng câu ...
Nhanh quá...
Núm ruột ngày xưa
Con hỡi nơi đâu ...???
Một lần thôi và chỉ nói đôi câu
Bởi quỹ thời gian sẽ chẳng còn nhiều nữa
Sức đã cạn như đèn dầu leo loét lửa
Trời ...hỡi ...
Có hay ...???
Lần mò ký ức tìm về chốn đắng cay
Trời thương họa hoằm mình gặp được
Tiếng chuông đổ
Run run lòng khẽ ước
"Ơn trên nhậm tình ban chút hồng ân ..."
Nhưng ...
Chỉ nhận toàn lời cay độc chẳng tình thân
Tuyệt vọng đớn đau uất hờn tuôn máu lệ
Ôi lời nguyện nhỏ nhoi sao không thể
Biệt cõi đời ...
Thương sầu vẫn nặng mang
Thương con trẻ lít nhít đầu đội khăn tang
Thương người bạn đời đã bao năm ấm lạnh
Thương núm ruột còn ở lại một mình cô quạnh
Thương cho kiếp dã tràng se cát nhọc công
Một kiếp người giờ đã hóa hư không
Chỉ xin được một lần thôi ...
THA THỨ !!!
Đời mai sau dẫu gập ghềnh thác lũ
Hồn Mẹ dắt dìu ...
Đưa con về chốn bình an
Con yêu ơi ...
Xuân sắp sửa sang
Hãy vui lên
Ngăn đôi dòng lệ đổ
Ngoài sân la đà cánh gió
Ấm tình của Mẹ muôn hoa cũng cười
Cười đi con
Cười thật tươi ...
Đời hồng đón bước
rạng ngời ...
Sắc XUÂN
QN
11/2/2010
Viết tặng cho T.H ( 18 năm Bé không biết mặt MẸ nay MẸ đã vĩnh viễn ra đi)
Chắc những ngày này lòng 4 nôn nao lắm... rồi cũng ngậm ngùi lắm...
22 chúc 4 dù ở nơi xứ tuyết cũng sẽ cảm nhận được Tết quê nhà qua những vần thơ lời chúc của bạn bè 4 nhé!
Em sẽ hỏi Harry
Mượn đũa thần hóa phép
Để ngàn vạn bông tuyết
Hóa thành mai ngợp trời
Đũa sẽ tạo cổng đời
Tứ-Em gần gang tấc
Tết gõ cửa...cốc...cốc
Mở...ôm chầm nhau. Vui
Nhé 4![]()