Trang 1 / 6 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/56

Chủ đề: Lơ ngơ đôi dòng

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Lơ ngơ đôi dòng

    .
    Thơ rơi

    Thơ nhòa theo màu lá
    Ai nhặt cất bao mùa
    Để tình nghe là lạ
    Như ướm lời đón đưa

    Thơ rơi tận ngày xưa
    Vẫn chừng như mới rớt
    Tình ơi sao chưa ngớt
    Lất phất hoài đam mê

    Thơ rơi trên lối về
    Vịn đôi tà áo trắng
    Chiều còn chưa khuất nắng
    Trăng đã vội nhen rồi

    Thơ rơi… ờ thơ rơi
    Một đời ai níu kịp
    Để ngày qua tháng tiếp
    Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

    Nguyên Thoại

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    .
    Thơ rơi

    Thơ nhòa theo màu lá
    Ai nhặt cất bao mùa
    Để tình nghe là lạ
    Như ướm lời đón đưa

    Thơ rơi tận ngày xưa
    Vẫn chừng như mới rớt
    Tình ơi sao chưa ngớt
    Lất phất hoài đam mê

    Thơ rơi trên lối về
    Vịn đôi tà áo trắng
    Chiều còn chưa khuất nắng
    Trăng đã vội nhen rồi

    Thơ rơi… ờ thơ rơi
    Một đời ai níu kịp
    Để ngày qua tháng tiếp
    Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

    Nguyên Thoại
    Chào bạn, Thật vui khi có bạn ghé qua đây. Hãy ở lại đây với mọi người nhé.
    Mình không níu kịp thơ rơi...
    Nhặt lấy đôi dòng họa lại với bạn. Chúc mãi vui nha.

    Thơ rơi

    Thơ tôi mang màu lá
    Cũng xanh úa theo mùa
    Giống như tình thật lạ
    Con mắt nhìn đón đưa

    Thơ đến tự ngàn xưa
    Hay hôm qua vừa rớt
    Để lòng ta chẳng ngớt
    Buồn vui lẫn đam mê

    Thơ từ nẻo sơn khê
    Về theo dòng nước trắng
    Mang theo mưa và nắng
    Cả đêm trăng xa vời

    Thơ người vừa thả rơi
    Ta níu theo không kịp
    Thơ nối thơ bay tiếp
    Lưng trời thơ rơi rơi!!!


    Thu Phong


    Last edited by thuphong; 03-06-2009 at 01:25 PM.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    Thơ rơi như lá rơi
    Theo bốn mùa lộc biếc
    Thì Bạn ơi đừng tiếc
    Lộc nảy sinh theo mùa

    ***Hân hạnh đón chào Nguyên thoại dừng chân nơi chốn Niềm riêng này.
    Chúc thi hứng của bạn luôn cuồn cuộn như những con sóng tiếp nối không bao giờ ngưng nghỉ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    .
    Thơ rơi

    Thơ nhòa theo màu lá
    Ai nhặt cất bao mùa
    Để tình nghe là lạ
    Như ướm lời đón đưa

    Thơ rơi tận ngày xưa
    Vẫn chừng như mới rớt
    Tình ơi sao chưa ngớt
    Lất phất hoài đam mê

    Thơ rơi trên lối về
    Vịn đôi tà áo trắng
    Chiều còn chưa khuất nắng
    Trăng đã vội nhen rồi

    Thơ rơi… ờ thơ rơi
    Một đời ai níu kịp
    Để ngày qua tháng tiếp
    Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

    Nguyên Thoại
    Mừng quá, PL chào huynh 21 nhé. Nhận ra muội không huynh? Mong huynh ở lại dài lâu với niemrieng nhé!

    PL cũng níu thơ huynh đôi lời nhé.

    Thơ rơi theo xác lá
    Để về lại theo mùa
    Dẫu trong màu áo lạ
    Ai đừng quên đón đưa

    Vẫn là vần thơ xưa
    Dẫu đôi phần rơi rớt
    Nỗi niềm chưa lần ngớt
    Cháy trong lòng đam mê

    Thơ rơi đọng lối về
    Nhớ thương màu áo trắng
    Thương ngày mưa ngày nắng
    Một chiều nao xa rồi

    Ai về đón thơ rơi
    Chiều nay có về kịp
    Ngày từng ngày nối tiếp
    Thơ đợi người đang rơi...

    PL 30.5.09

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    .
    Thơ rơi

    Thơ mang màu của lá
    Cũng xanh úa theo mùa
    Giống như tình thật lạ
    Cứ ngoái nhìn đón đưa

    Thơ đến tự ngàn xưa
    Hay hôm qua vừa rớt
    Để lòng ta chẳng ngớt
    Buồn vui lẫn đam mê

    Thơ từ nẻo sơn khê
    Về theo dòng nước trắng
    Mang theo mưa và nắng
    Cả đêm trăng xa rồi

    Thơ người vừa thả rơi
    Ta níu theo không kịp
    Để thơ cứ bay tiếp
    Lưng trời đầy ....thơ rơi!!!

    Thu Phong

    Thơ rơi như lá rơi
    Theo bốn mùa lộc biếc
    Thì Bạn ơi đừng tiếc
    Lộc nảy sinh theo mùa

    Oa_Nữ

    Thơ rơi theo xác lá
    Để về lại theo mùa
    Dẫu trong màu áo lạ
    Ai đừng quên đón đưa

    Vẫn là vần thơ xưa
    Dẫu đôi phần rơi rớt
    Nỗi niềm chưa lần ngớt
    Cháy trong lòng đam mê

    Thơ rơi đọng lối về
    Nhớ thương màu áo trắng
    Thương ngày mưa ngày nắng
    Một chiều nao xa rồi

    Ai về đón thơ rơi
    Chiều nay có về kịp
    Ngày từng ngày nối tiếp
    Thơ đợi người đang rơi...

    PL 30.5.09

    Tình rơi

    Tình tôi treo vào lá
    Xanh xao rụng trái mùa
    Chao nghiêng thềm đất lạ
    Kỷ niệm còn đong đưa

    Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
    Neo hoài chưa chịu rớt
    Cơn mưa nào không ngớt
    Giăng sợi buồn mải mê

    Một sớm theo ai về
    Hồn nhiên tà áo trắng
    Chiều nao chưa tắt nắng
    Ngõ cũ vắng tanh rồi

    Vèo… tình đã vội rơi
    Bàn tay chưa níu kịp
    Mưa từ đâu giăng tiếp
    Những giọt sầu… rơi rơi !!!

    30/05/2009
    Nguyên Thoại



    @ Thu Phong
    Vâng, thơ khi rơi ai mà níu nỗi, chỉ khi nào tìm từ không ra mới lò dò theo dễ dàng thôi... hì

    @ Oa_Nữ
    NT chỉ biết lơ ngơ đôi dòng thôi bạn ạ, sẽ cố gắng kiếm thêm chữ để viết dài dài... hì

    @ PhaLe
    Chào muôi 22 nha, cám ơn đã tăng cho huynh thêm một số... hì

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    .
    Em “gặt” ta “ôm”

    Em “gặt” ta “ôm”… ai vô tình “đặp”
    Rẫy hôm nào có ngọn gió bay bay
    Em yêu cây lúa cho ta yêu lấy bàn tay
    Nắng ở mô rồi… chắc nắng ngủ trên mây

    Nắng mô rồi hay nắng về trên tóc
    Để nón nghiêng nghiêng… nắng rơi xuống bờ vai
    Cho ta quên trời quên đất
    Chỉ biết trên đời… có em “gặt”… ta “ôm”

    Chỉ biết trên đời có một lần gặp gỡ
    Một lần quen lần nhớ… lần thương
    Lối về nhà em chỉ một con đường
    Quanh co mãi rồi ta lỗi hẹn
    Quanh co mãi chừ mới dám đến
    Ơi ngập ngừng trước cửa nhà ai

    Em “gặt” ta “ôm” ai vô tình “đặp”
    Để bây giờ cứ nhớ nhớ thương thương
    Ta thương con dốc ta thương những hàng cây
    Gió mô rồi gió có ở quanh đây

    Gió mô rồi xin gió về trong mắt
    Nhờ gió giúp ta tìm hạt nắng chiều nao
    Để đêm đêm soi trời trong vắt
    “Trăng lên rồi tề” chơ “ai gặt ta ôm”

    Nguyên Thoại

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    .









    Tình rơi

    Tình tôi treo vào lá
    Xanh xao rụng trái mùa
    Chao nghiêng thềm đất lạ
    Kỷ niệm còn đong đưa

    Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
    Neo hoài chưa chịu rớt
    Cơn mưa nào không ngớt
    Giăng sợi buồn mải mê

    Một sớm theo ai về
    Hồn nhiên tà áo trắng
    Chiều nao chưa tắt nắng
    Ngõ cũ vắng tanh rồi

    Vèo… tình đã vội rơi
    Bàn tay chưa níu kịp
    Mưa từ đâu giăng tiếp
    Những giọt sầu… rơi rơi !!!

    30/05/2009
    Nguyên Thoại



    @ Thu Phong
    Vâng, thơ khi rơi ai mà níu nỗi, chỉ khi nào tìm từ không ra mới lò dò theo dễ dàng thôi... hì

    @ Oa_Nữ
    NT chỉ biết lơ ngơ đôi dòng thôi bạn ạ, sẽ cố gắng kiếm thêm chữ để viết dài dài... hì

    @ PhaLe
    Chào muôi 22 nha, cám ơn đã tăng cho huynh thêm một số... hì
    Hiii, cho muội đính chính. Muội chào huynh 20. Muội nhớ rồi, 21 là Mỵ Nương.
    Muội xin lỗi huynh về sự nhầm lẫn này nhé!

    Anh đem tình treo lá
    Em xôn xao đợi mùa
    Trời đừng đem mưa lạ
    Kẻo rụng tình đong đưa

    Những mùa cũ xa xưa
    Một hôm vần thơ rớt
    Nhớ nhung nào chưa ngớt
    Nằm vùi trong giấc mê

    Bao giờ mùa cũ về
    Thơ bừng trên giấy trắng
    Trái tim em thắp nắng
    Ươm lại ngày qua rồi

    Mùa đang về mưa rơi
    Ngày thơ vừa níu kịp
    Trang tình xưa viết tiếp
    Để sầu đừng sang rơi

    PL

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    .
    Thơ rơi

    Thơ nhòa theo màu lá
    Ai nhặt cất bao mùa
    Để tình nghe là lạ
    Như ướm lời đón đưa

    Thơ rơi tận ngày xưa
    Vẫn chừng như mới rớt
    Tình ơi sao chưa ngớt
    Lất phất hoài đam mê

    Thơ rơi trên lối về
    Vịn đôi tà áo trắng
    Chiều còn chưa khuất nắng
    Trăng đã vội nhen rồi

    Thơ rơi… ờ thơ rơi
    Một đời ai níu kịp
    Để ngày qua tháng tiếp
    Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

    Nguyên Thoại
    Tình rơi

    Gió đang đùa với lá
    Đâu biết đã sang mùa
    Cõi lòng nghe rất lạ
    Khi nắng vàng đong đưa

    Nhớ bước chân người xưa
    Chạnh buồn giọt sầu rớt
    Niềm thương còn chửa ngớt
    Cõi lòng vẫn đắm mê

    Giờ hoang lạnh lối về
    Tim thắt vòng hoa trắng
    Chợt thèm đôi hạt nắng
    Người đem cả đi rồi

    Nhặt lá vàng đang rơi
    Đề vài câu cho kịp
    Giógiúp ta chuyển tiếp
    Đừng để tình thơ rơi ...

    QN
    30/5/2009

    @ Vu vơ vài hàng với NT nè .Mình lại gặp nhau nơi đây .Vui thiệt !!!

  9. #9
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    Tình rơi

    Tình tôi treo vào lá
    Xanh xao rụng trái mùa
    Chao nghiêng thềm đất lạ
    Kỷ niệm còn đong đưa

    Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
    Neo hoài chưa chịu rớt
    Cơn mưa nào không ngớt
    Giăng sợi buồn mải mê

    Một sớm theo ai về
    Hồn nhiên tà áo trắng
    Chiều nao chưa tắt nắng
    Ngõ cũ vắng tanh rồi

    Vèo… tình đã vội rơi
    Bàn tay chưa níu kịp
    Mưa từ đâu giăng tiếp
    Những giọt sầu… rơi rơi !!!

    30/05/2009
    Nguyên Thoại



    Hết chữ rồi bạn ơi,

    Chơi vơi

    Tình em như chiếc lá
    Chân thật xanh cùng mùa
    Anh như cơn gió lạ
    Góc cuối chiều đong đưa

    Ánh mắt từ xa xưa
    Cùng tháng năm không rớt
    Chiều buông sương không ngớt
    Nhung nhớ giăng lê thê

    Nụ cười theo ai về
    Mênh mang màu mây trắng
    Bên thềm phai hạt nắng
    Bàn chân quên lối rồi

    Lá chòng chành suýt rơi
    Kỷ niệm vừa kịp níu
    Ngày lại ngày nối tiếp
    Bay cùng thơ chơi vơi...


    30/05/2009 Thu Phong
    Last edited by thuphong; 31-05-2009 at 10:11 AM.

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lơ ngơ đôi dòng

    Vòm trời xanh màu lá
    Em chợt qua như mùa
    Ánh mắt chừng rất lạ
    Ngăn cái nhìn đón đưa

    Anh trở lại ngày xưa
    Câu thơ tình rụng rớt
    Cơn mưa chiều chưa ngớt
    Trở về cùng đam mê

    Em vội bước quay về
    Khi mà chiều vẫn trắng
    Ai dấu đi cái nắng
    Cho em giận tôi rồi

    Tôi nghe chiều rơi rơi
    Chẳng thể nào hứng kịp
    Tôi đến, em ko tiếp
    Là hồn tôi rơi rơi

    chưa hoạ thơ bao giờ nên hơi ngượng
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

Trang 1 / 6 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •