Thơ rơi như lá rơi
Theo bốn mùa lộc biếc
Thì Bạn ơi đừng tiếc
Lộc nảy sinh theo mùa
***Hân hạnh đón chào Nguyên thoại dừng chân nơi chốn Niềm riêng này.
Chúc thi hứng của bạn luôn cuồn cuộn như những con sóng tiếp nối không bao giờ ngưng nghỉ.
Thơ rơi như lá rơi
Theo bốn mùa lộc biếc
Thì Bạn ơi đừng tiếc
Lộc nảy sinh theo mùa
***Hân hạnh đón chào Nguyên thoại dừng chân nơi chốn Niềm riêng này.
Chúc thi hứng của bạn luôn cuồn cuộn như những con sóng tiếp nối không bao giờ ngưng nghỉ.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera