- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					
 Ðề: Lơ ngơ đôi dòng
				
				
						
						
				
					
						
							Hỏi thăm huynh
Nhà giăng bụi, thơ giăng buồn
Lối quen chỉ ngọn gió luồn ra vô
Hỏi anh, anh ở nơi mô
Thuyền neo bến nọ? Tình thơ gác rồi?
Trà pha em rót sẵn mời
Anh về mau nhé... tội lời hỏi han
PL 5.8.09
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Thành viên cám ơn bài của phale:
		
	
	
		
			
				Nguyên Thoại (18-03-2011)
			
		 
	 
	 
 
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
				Posting Permissions
			
			
				
	
		- Bạn không thể tạo chủ đề mới
 
		- Bạn không thể trả lời
 
		- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
 
		- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
 
		-  
 
	
	
	Quy định của diễn đàn