Bài 1 đến 10/16

Chủ đề: Tin tức quần vợt nóng hổi!

Threaded View

  1. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.032
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Tin tức quần vợt nóng hổi!

    Djokovic e ngại Tsonga trước bán kết Wimbledon

    Những lát cắt của số phận một lần nữa khiến họ phải loại nhau. Lần thứ 8 trong sự nghiệp, lần thứ 3 ở các giải Grand Slam và lần đầu tiên ở Wimbledon, Djokovic và Tsonga đối đầu.

    Tay vợt từng 2 lần vào bán kết Wimbledon các năm 2007 và 2010 sở hữu thành tích đáng khâm phục với chỉ một thất bại trong 49 trận đấu gần nhất. Mục tiêu của "Nole" ở Wimbledon năm nay là làm tốt những gì anh đã đạt được ở giải này trước đó. Muốn thế, tay vợt số 2 thế giới phải vượt qua hạt giống số 12 người Pháp, Tsonga.

    Tay vợt xếp hạng 19 thế giới gợi lại cho Nole những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Lần đầu tiên họ đụng nhau chính là ở CK Australia mở rộng 2008 và Djokovic giành chiến thắng 3-1 để đăng quang. Nhưng ở 6 lần gặp gỡ sau đó, tay vợt Serbia chỉ giành chiến thắng duy nhất tại tứ kết giải Miami mở rộng 2009, còn lại là 5 thất bại.


    Djokovic lo ngại về những cú service của Tsonga

    Tsonga vừa khiến Federer vỡ mộng vô địch Wimbledon lần thứ 7 trong sự nghiệp. Tay vợt Pháp giành tới 18 cú ace ở trận này và hiện xếp thứ 2 trong danh sách những tay vợt giành ace nhiều nhất tại Wimbledon với 96 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp. Con số đó gần gấp đôi so với 49 cú ace Djokovic giành được qua 5 trận đã chơi.

    ĐKVĐ Australia mở rộng 2011 thực sự lo ngại về những cú service của Tsonga: "Anh ấy giao bóng rất tốt. Tsonga hoàn toàn thoải mái về tâm lý. Không có bất áp lực nào đối với anh ấy cả. Tsonga chơi rất hay tại AEGON Championships vừa qua. Tại Wimbledon, anh ấy đã vượt qua những tay vợt hàng đầu. Đó là đối thủ rất nguy hiểm".

    Những lời ngợi ca của Nole dành cho đối thủ của anh không có gì thái quá. Ít nhất xét trên phương diện tâm lý, Tsonga đang có lợi thế. Về thành tích đối đầu, anh áp đảo Nole.

    Chiến thắng trước Federer càng làm anh hưng phấn nhưng cũng rất thoải mái vì không phải chịu áp lực của sự kỳ vọng. "Vô địch Grand Slam ư? Tại sao không? Tôi không có gì để mất cả nhưng có mọi thứ để ước mơ".

    Với Nole thì ngược lại, sức ép không hề nhỏ. Chuỗi trận thắng quá ấn tượng từ đầu năm khiến anh ngày càng được kỳ vọng nhiều. Năm trước anh đã vào tới bán kết giải này nên năm nay phải vượt qua ngưỡng đó. Nếu không, nỗi thất vọng lại tràn về. Chưa kể, Djokovic còn ôm giấc mộng "kép".

    Đó là vô địch Wimbledon và phế truất Nadal khỏi ngôi số 1 thế giới. Chưa nói đến chuyện đăng quang, muốn trở thành số 1 thế giới ngay sau giải này, Djokovic bắt buộc phải vào tới chung kết. Nếu không, anh phải trông đợi Nadal mất ngôi vô địch. Một thách thức thực sự.

  2. Thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Marat Safin (01-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •