Hơ, hơ, nghe tác giả bài viết nói về nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ mà muốn ngất! Có lẽ mềnh ko làm thơ nữa thôi, kẻo lại bị cho là đầu óc không bình thường thì khổ! Mà cũng may mềnh chỉ là nhà thơ nửa mùa chuyên về buôn cóc nhái.
Bonus:
Anh thề yêu em, thật đấy
Có sao chứng giám trên trời
Có mây và thêm cả gió
Thề yêu yêu mãi không thôi
Thế rồi ngày cứ êm trôi
Tháng năm xói mòn kỷ niệm
Rồi tình chợt lạnh bên đời
Thơ tình giờ ai ngồi đếm
Hết rồi từng câu hẹn ước
Thề xưa theo gió bay vèo
Cuộc đời dễ đâu hiểu được
Giờ ai còn dõi mắt theo