Ôi má ơi... Tưởng số 11 + tiếp thành 2... hóa ra là 11
Mềnh thuộc thời Tiền Lê, làm Kỹ nữ, chết đuối... Chắc vào đời cuối của nhà Lê, ở thời vua Lê Long Đĩnh, kẻ mà lịch sử luôn nhắc đến như kẻ dâm đãng, tàn bạo và độc ác. Chắc kỹ nữ bị vua áp bức quá nên tự tử ở sông hồ roài. Ôi sao đáng thương cho 1 số phận long đong thế nhỉ? Kiếp trước làm kỹ nữ chắc "chân dài" giờ sao mềnh thành "chân ngắn" thế nhở?
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Last edited by thuphong; 17-06-2011 at 05:18 PM.
Sẽ còn có ngày mai
hehehehehe
Last edited by giohoang; 17-06-2011 at 11:49 PM.
quan trọng chứ , không có tình yêu cuộc đời này sẽ tối tăm , mù mịt
Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, tình yêu mất đi thì...ít khi tìm lại được.
Boulevard (17-06-2011)
he he... nhưng ta vẫn tồn tại mà... ta có chết đâu ? Với lại... không lẽ tình ra đi... ta trở nên là kẻ vô hồn hay sao? Gió hoang có vẻ là người đa cảm nhỉ? Không biết là nữ hay nam. Nếu là nữ thì là lẽ thường, nếu là nam, thời này ít người đàn ông nào coi trọng và cho chữ tình lên trên hết, họ coi nhiều thứ khác hơn như tiền bạc, địa vị... bởi với họ tình có thể thay như thay áo...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)