Theo tớ, xét về mặt nào đó, chế độ đa thê cũng có tính nhân văn và tích cực của nó![]()
![]()
Thật đấy! Không tin à? Này nhé:
- Theo tự nhiên, tỉ lệ giữa nam và nữ là 100 và 110 (có khi còn hơn)
- Hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh... làm cho tỉ lệ nam nữ càng mất cân đối.
- Nếu cấm đoán chế độ nhiều vợ và chỉ cho phép hôn nhân hợp pháp chỉ có một vợ mà thôi thì những phụ nữ không chồng sẽ ra sao ? Họ sẽ tìm được bạn đời ở đâu và như thế nào?
- Nhu cầu tâm sinh lý, nhu cầu tình cảm, ai cũng có, phụ nữ là phái yếu lại càng cần hơn, nếu bằng con đường chính thống không được, họ phải đi tìm theo kiểu bất chính, vừa không an toàn, vừa nguy hiểm và dễ nảy sinh ra lắm tệ nạn...
- Mặt khác, không ai có thể khẳng định tất cả người đàn ông đều hạnh phúc, thành công, và thỏa mản trong cuộc sống hôn nhân hết cả. Dù là do lỗi của bản thân hay lỗi của vợ, người đàn ông thiếu hạnh phúc này sẽ đi tìm một tình yêu, một nguồn an ủi ở một người phụ nữ khác. Điều này dể dàng trong xã hội trai thiếu gái thừa. Nếu không thể tìm được qua lề lối đứng đắn, lương thiện, y cũng có thể vận dụng mọi thủ thuật đưa đến các hậu quả bất chánh, sa đọa, thậm chí là tội ác...
- Do đó, có phải tốt hơn khi cho phép đàn ông có nhiều vợ, người phụ nữ được quan tâm, cùng chia xẻ đồng đều với nhau sự chăm sóc và hổ trợ từ người đàn ông, đồng thời cũng hưởng được cuộc sống và bổn phận đối với gia đình, và cùng được luật pháp bảo vệ ngang hàng nhau ?
Kakaka lâu lâu "phản biện" một chút, chị em có chém thì chém nhè nhẹ thôi nhá!![]()
![]()
![]()
.
Đông Quân chậm cập nhật thông tin hay là muốn bênh vực quan niệm đa thê thế nhỉ.
Hiện nay tỷ lệ nam nữ đã đảo ngược lại và các nhà dân số học đang rất lo lắng cho một phần nam giới k thể lấy được vợ vì tỷ lệ nam/ nữ đã nghiêng về phía nam đông nữ ít. Chả lẽ phụ nữ lại đòi có nhiều chồng để ông thì đi chơi cùng, ông lo cơm nước, ông lo quản lý công ty...
http://www.baoninhthuan.com.vn/news/...giai-quyet.htm
Last edited by thuphong; 12-06-2011 at 03:38 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Rạng sáng mai xem nguyệt thực, bắt đầu lúc 2 giờ 22 phút 30 giây (giờ Hà Nội), đạt cực đại lúc 3 giờ 12 phút 37 giây và kết thúc vào hồi 4 giờ 2 phút 42 giây. Nhớ thức xem nhá bà con.![]()
![]()
![]()
Có ai xem không nhỉ???
Đông Quân (16-06-2011)
Có tớ xem.
Canh đồng hồ 02h25, thức dậy mở cửa ra lan-can xem, trời trong, mây tạnh, mặt trăng đã bị che khuất gần hết, chỉ còn lại cái lưỡi liềm đỏ quạnh (có vẻ như dự báo thời gian bắt đầu ko đúng lắm thì phải (?)). Khoảng hơn 03h thì đúng là đạt đến cực đại, mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn lại vòng tròn như cái đĩa đo đỏ, nhờ nhờ, mờ nhạt lẫn vào bầu trời đêm, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra...
Ảnh minh họa
Trời trong, gió mát, không khí trong lành, thật tiếc nếu phải quay lại nơi ngột ngạt của phòng ngủ. Nổi hứng kéo chiếc giường xếp ra và ngủ luôn ngoài trời. Lâu lắm mới hưởng được cái thú này, thật sảng khoái, nhưng lạ... nằm mãi vẫn không ngủ được, thỉnh thoảng hé mắt nhìn lên trời, tìm mặt trăng, đã thấy chị Hằng đỏ mặt vén màn nhìn ra chậm rãi...
Last edited by Đông Quân; 16-06-2011 at 10:24 AM.
Quỷ Xứ (16-06-2011)
.
Tớ có thức dậy lúc 3g kém 10 nhưng nhìn trời chỉ thấy có mây xám giăng mù mịt k thấy trăng sao gì hết.... Tắt hết đèn, định thần 1 lúc lâu cũng không thấy gì, thế là lên giường ngủ tiếp
![]()
Sẽ còn có ngày mai
Đông Quân (16-06-2011)