-
Re: Góc Nhìn Của Tôi ...
.
Trong những tấm ảnh bạn chụp có lẽ TP cảm nhất tấm ảnh này, mạn phép mượn nó viết vài vần thơ vụng.
Chúc bạn chụp được nhiều tấm ảnh ưng ý nữa nhé.
Đành…
Người đã rời xa thế giới này
Mà hồn chẳng nỡ bỏ nơi đây
Buồn thương mãi níu trên cành rã
Mong nhớ còn ôm dưới tuyết dầy
Chẳng thể dâng hoa khoe sắc thắm
Thì đành giữ nụ ủ hương say
Kiếp sau nếu có duyên sum họp
Xin vẹn câu thề mãi nắm tay
10/08/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 11-08-2011 at 11:18 AM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Cõi_Mơ (11-08-2011),Hàm Long (10-08-2011),Lão K (11-08-2011),Nhím con (11-08-2011),OA _ NỮ (10-08-2011),Phu sinh (25-08-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn