OA NỮ cũng tính xin anh CM mấy bức tran lan tím để làm mẫu thiệp hoa, xong có lẽ thấy khó quá nên cứ ngắm mãi mà chưa dám vẽ thành mẫu.
OA thích hình ảnh chiếc lá và bức tranh lan tím tiếp theo đó. Nhìn huyền ảo lung linh đẹp vô đối anh CM à.
Nói chung OA thích ngắm những bức hình hoa chụp ko cần sắc nét lắm để thấy được sự mềm mại quyến rũ mong manh của loài hoa. Ở bên X-cafe khi OA coi ảnh, OA nhận ra một người quen chuyên chụp theo trường phái đó, nhưng một số người lại ko thích nhưng bức hình của he chụp. Đúng là mỗi một con người đều có sự cảm nhận khác nhau về những vẻ đẹp.