Chị ơi, ngắm hoa hồng vàng của chị đẹp quá nên hôm nay em cầm lòng ko được phải mặc áo màu hoàng yến đó chị à. Hi hì. Chị em mình làm sao bái sư anh CM đi chị, để anh ấy nhận mình là đệ tử được ko chị. Anh CM nếu một khi trở thành sư phụ thì anh ý sẽ chỉ dạy rất tận tình, đảm bảo chị em mình sẽ đầy đủ vốn liếng để đi thi thố với đời chị à. Em mỗi khi post ảnh cứ bị nói là chơi máy chứ chưa biết chơi ảnh, chị thấy có bị ức chế ko chị. Chẳng lẽ mình lại trả lời họ là mình chẳng có ưu điểm gì ngoài ưu điểm sẵn tiền chơi máy thoải mái thì chảnh quá. Hì hì.