Bài 1 đến 10/104

Chủ đề: Góc Nhìn Của Tôi ...

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    TP

    Chia sẻ với bạn một cánh hồng TP chụp hy vọng k làm góc ảnh của bạn k vui
    [/QUOTE]


    Chào tất cả quí ACE NR,

    Tôi định trả lời chung cho tất cả mọi người nhưng khi chọn "trả lời" thì sau khi viết không gởi được, vì không thấy tab "Gởi Trả Lời "

    Quí ACE làm tôi hơi bối rối ... vì tôi có nói gì đến chuyện tôi ra đi đâu... Vả lại tôi có nhiều chuyện chưa làm xong ở đây ... như còn hàng ngàn tấm ảnh chưa up lên khoe với quí ACE và còn nhiều câu chuyện chưa kể ...

    Chùa Bà Việt Nam







    Luzern Thuỵ Sĩ






    Brussels, Bỉ Quốc







    Sydney, Úc Châu TP tôi đang cư ngụ






    Hi vọng quí ACE có giây phút thư giản với đợt ảnh này...

    Thân,

    CM

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (08-07-2011),kehotro (08-07-2011),Lão K (08-07-2011),Marat Safin (07-07-2011),OA _ NỮ (07-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),SunWild (07-07-2011),Tazang (08-07-2011),TeacherABC (08-07-2011)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    TP

    Chia sẻ với bạn một cánh hồng TP chụp hy vọng k làm góc ảnh của bạn k vui

    Chào tất cả quí ACE NR,
    Luzern Thuỵ Sĩ






    Brussels, Bỉ Quốc



    Hi vọng quí ACE có giây phút thư giản với đợt ảnh này...

    Thân,

    CM
    Buổi chiều chạng vạng của Bỉ quốc và Thuỵ sĩ anh phơi sao mà bàu trời xanh trong vắt đẹp đến nín thở luôn vậy anh. Anh làm OA NỮ lại muốn ôm máy đi lang thang phơi đêm mất thôi. OA làm biếng mang theo chân máy nên hay kê máy lên chiếc 3lo và nằm dài trên bãi cỏ, thế là chỉnh tốc độ 30 giây , khẩu độ 20f, hoặc 22f. Giảm ISO...phơi đến khi chói loà hoặc cháy khét lẹt luôn...Rồi lại phơi tiếp lại cho đến khi mấy anh PL cưỡi ngựa hay đạp xe đến giờ đổi ca họ nhắc OA khuya rồi nên về...
    Anh cho OA và mọi người coi anh chỉnh thông số máy để làm sao mà ảnh của anh phơi ra vừa vặn thế, ngon lành như chiếc bánh mì chín giòn vàng rộp vừa mới ra lò thơm phưng phức, chỉ muốn ngắm nhìn hít hà chứ ko nỡ ăn. Hì hì.
    Cám ơn anh.
    Last edited by Đông Quân; 08-07-2011 at 09:45 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cõi_Mơ (08-07-2011),huongnhu (08-07-2011),Lão K (08-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),TeacherABC (08-07-2011),thuphong (08-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •