@ ON : Cảm ơn thật nhiều ... về những lời bình thật hay và "thiên vị" hahaha ...
Cam ơn đã treo tranh vào nhà. Đẹp lắm. Mầu sắc hài hòa và bố cục rất hay.
À ... trước khi các ACE xem tiếp ảnh tôi up lên hôm nay, tôi xin ACE đọc thật kỷ những lời khuyến cáo dưới đây :
1. ACE nào nhạy cảm với Ảnh Nude, thì nên qua topic/blog khác để đọc.
2. ACE nào trên 60 tuổi, nên tắc computer ... để tránh sự cố về tim mạch hay stroke...
3. ACE nào còn trẻ mà có nghi ngờ về tim mạch, suyển, hay bị xỉu... cũng nên tránh xem tiếp...
4. ACE nào có tên trùng với Chủ Đề xin đừng nóng giận hoặc mừng vui ... vì chì là một tên đặt cho thích hợp.
Ok, nếu không có gì trở ngại thì chúng ta đọc tiếp ...
Cách đây khoãng vài tuần trong một chuyến đi săn ảnh Thu ở Sydney Úc Châu, tôi may mắn có được cơ duyên tận mắt chứng kiến được một Tuyệt Tác mà Thượng Đế đã ban cho.
Số của tôi, như mọi người thân đã biết, không nằm trong danh sách : Đẹp Trai, Con Nhà Giầu, Học Giỏi ... và tài năng thì thuộc loại " Tôi ca không hay, mà đàn thì quá dở ...". Cho nên tôi luôn được Thánh Nhân giúp đở. Có thế nên cuộc đời cứ gặp từ May Mắn này đến May Mắn khác, Kỳ Ngộ này đến Cơ Duyên khác như những nhân vật trong truyện của PTAN vậy ( ) .
Nhất là cái số gặp toàn "Hoa Đẹp" và "Người Đẹp" ... Cuối đời ... Trời cũng ban phước cho tôi gặp được một Tiên Nữ đang tắm nắng trong rừng Thu ... Tôi đứng sửng sốt ngắm nhìn một Tuyệt Tác của núi rừng. Máu cứ chảy rần rần trong mạch. Dưới trời Thu mát lạnh mà mồ hôi như chực tuôn ra vì rạo rực. Tôi cơ hồ như nghẹt thở ... Mắt bắt đầu hoa... Tay bắt đầu tê cứng... Thân bắt đầu run ... Một phút ... Hai phút ... Rồi nhiều phút ... Đến một lúc tôi chợt bừng tỉnh... Bố mày! Mày không chụp ngay thì hỏng ! Nắng bắt đầu lên rồi đấy... đứng đó mà ngắm với ... mơ !
Ôi ... Nàng Thu ... tôi thầm gọi ... vì Ta gặp Nàng giửa rừng Thu ... Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi cái duyên như thế này ... Còn hơn Lưu Trần với Nguyễn Triệu ngày xưa. Vì tôi có máy hình đem theo để chứng minh... và trở về trần mà không bị delay vài trăm năm...
Mời quí ACE ngắm Nàng Thu của tôi ... Còn Trinh Nguyên ... chưa Dao Kéo !!!
Cảm ơn quí ACE đã ghé xem...
CM
Chắc anh còn nguyên bản cái cây mà anh sáng tác những bức hình trên ( Chưa Dao kéo) a có thể giới thiệu cùng ACE chăng. Cám ơn.
SunWild (04-07-2011)
Chào các ACE,
Lâu quá rồi mới trở lại nhà. . Thật là không đâu bằng nhà mình nhỉ ?
Hôm nay để thay đổi không khí. Tôi xin mời quí ACE cùng đi ngắm Cảnh Đêm với tôi nhé ....
Chùa Bà Châu Đốc
Đà Lạt Communication Tower
Nha Trang
Tháp Trầm Hương
Nha Trang City
Bồn Nước
Chắc là tạm đủ ... Hẹn gặp lại trong thời gian rất gần...
Chúc mọi người đều An Vui và Mạnh Khoẻ.
PS : OA ơi, không hiểu sao độ rày đầu rổng tuếch không còn một chút "chất thơ" nào để đối ẩm cùng OA cả ... Xin lổi nhen... Hẹn lại khi khác vậy . Cảm ơn nhiều đã đem đến những trang thơ thật hay và đầy cảm xúc.
Thân,
CM
kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),Marat Safin (04-07-2011),Nhím con (05-07-2011),OA _ NỮ (05-07-2011),Phu sinh (05-07-2011),TeacherABC (05-07-2011),thuphong (04-07-2011)
Cõi_Mơ (05-07-2011),Lão K (07-07-2011),Nhím con (06-07-2011),TeacherABC (05-07-2011)
[QUOTE=OA _ NỮ;108694]Chắc ý của MKB là gốc của những bức tranh này nè anh CM à
Cảm ơn OA đã hồi đáp thay MKB. Nhưng MKB hỏi và tôi có đáp, và hỏi lại thêm cho chắc. Tôi nghĩ MKB nên hồi đáp cho tôi nếu MKB thực lòng muốn biết...
Tôi nghĩ đó là một sự tế nhị và lịch sự tối thiểu của một member trên DĐ.
Nếu có làm ai cho ai buồn hay cảm thấy bị tổn thương thì tôi thành thật xin lổi.
CM
Các ACE NR thân,
Có lẻ các ACE trong NR không sinh hoạt trong lãnh vực Nhiếp Ảnh nhiều nên không thấy được có những nhạy cảm và tổn thương bởi những câu nói , cho dù là vô tình ....
Khi mình mua một chiếc xe Honda chẳng hạn, thì mình có một cái biên lai mua xe. Đó là giấy tờ hợp pháp để chứng minh mình là sở hửu chủ chiếc xe đó. Trong trường hợp có kiện cáo gì hoặc chứng minh điều gì thì mình sẽ xuất trình ra cho cơ quan có thẩm quyền kiểm soát.
Thế nhưng trong lãnh vực Nhiếp Ảnh thì sao ? Trong trường hợp có người đạo ảnh mình thì mình sẽ làm gì ? Cái chứng minh Chủ Quyền Tác Phẩm là giấp chủ quyền của mình. Nếu cần thì mình dùng Giấy Chủ Quyền này để minh xác đó là ảnh của mình. Đó là Ảnh Nguyên Gốc hay Nguyên Bản.
Làm sao để biết đó là ảnh của mình ? Thưoìng thường thì trong ảnh có những chi tiết như : Ngày tháng , thông số chụp, trong những máy mắc tiền mình có thể enter tên mình vào chi itết Exif. Tuy nhiên những chi tiết này có thể thay đổi nếu có người nào đó cố ý làm. Một điều chắc chắn và bảo đảm là chụp ở dạng RAW Format. Đây là một "negative" trong kỷ thuật số. Nhưng đối với các bạn luôn chụp JPeg Format thì sao ? Người khuyên là nên giử nguyên bản gốc ở độ phân giải cao nhất.
Chỉ khi nào người đoạt giải thưởng NA, hoặc bị kiện cáo thì mới bị yêu cầu xuất trình Ảnh Nguyên Gốc để được kiểm chứng.
Khi đọc bài của MKB, tôi hơi bị shock. Nếu ai đó hỏi tôi điều này trong những DĐ NA khác, tôi xem như một sự sỉ nhục vì điều này cũng có nghĩa là : Anh chứng minh hình này là của anh chụp đi. Tôi không tin... hình này do anh chụp.
Tuy nhiên, tôi cũng vội bào chửa cho MKB rằng chắc không ở trong lãnh vực NA nên không hiểu đưọc cái ngụ ý khi hỏi Ảnh Nguyên Gốc của tôi.
Cho nên tôi feedback và vẫn chờ sự hồi đáp của MBK.... cho đến khi OA lên tiếng...
Thôi dù sao cũng nên up lên ảnh nguyên gốc cho quí ACE NR xem anh nguyên gốc như thế nào ... Có khác gì nhiều với ảnh tôi up lên không nhen.
Tôi chỉ RESIZE thôi . Không Dao Kéo, Tô Điểm, Sửa Đổi gì cả.
Ảnh tôi up lên trước đây tôi chỉ làm những adjustment sau : Levels , Crop và Sharpening một tí.
Tôi vô cùng lấy làm tiếc khi nói lên những điều này
Mong các bạn thông cảm được sự tổn thương của một người đam mê Nhiếp Ảnh và đã cầm máy ảnh suốt trong gần nửa thế kỷ qua..
Thân,
CM
Last edited by Cõi_Mơ; 06-07-2011 at 07:13 PM.
Đọc bài của chú CMo, hnhu hiểu chú thêm một chút, hiểu hơn về NA một chút, và cũng hiểu thêm một chút về tác quyền. Hay ghê!
Cảm ơn chú.
Nhưng mừ, hnhu hông hiểu gì về tính nghệ thuật, cũng như nội dung những ảnh chú mới post. HNhu nhìn ... sờ sợ! Cảm giác đó là khúc giữa của con người chứ hông phải của cây.