Em cũng xin lỗi anh Tazzang vì em đã trót nghe được cái từ "PD chúa" và em hình dung thì nó có vẻ gần gũi với anh ạ! Nhưng bây giờ em rút lời rồi ạ. Vì em thấy anh "man rất man" nên giờ em vào đây xin lỗi anh ạ!
Em cũng xin lỗi anh Tazzang vì em đã trót nghe được cái từ "PD chúa" và em hình dung thì nó có vẻ gần gũi với anh ạ! Nhưng bây giờ em rút lời rồi ạ. Vì em thấy anh "man rất man" nên giờ em vào đây xin lỗi anh ạ!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Em lại vào xin lỗi BM vì đã mời BM sang Sn Nhộng ngày mai (thực tế qua SN nó mấy tháng rồi)
Đang tải ...
0%100%
Chắc cái topic này, Quỷ Xứ có khi phải thăm nom và viết nhiều mất.... BLV giao lại cho chú tiếp quản đấy!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
có ai xin lỗi mình không ta ^^
Gửi 1 người đàn ông :" Em xin lỗi anh vì em đã trót yêu bạn gái của anh quá ạ! nhưng em không phải PĐ như anh Tazzang đâu ạ. Mong anh với tinh thần "đại trượng phu" mà tha thứ cho cái lỗi lầm không cố ý gây thương tích tới ai đâu ạ"
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)