Xin lỗi các anh các chị nào đã vì em mà phiền lòng, em xin nhận khuyết điểm để lần sau... cứ thế
Ban Mai (31-05-2011)
Ui dời, chuyện của chị em các cô đến phức tạp. Anh chả biết lối nào mà lần.
Chỉ biết không thấy các cô thì nhớ, thấy thì vui. Rồi uống rượu ực ực.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Xin lỗi mọi người vì hôm nay vào rừng ăn mảnh không rủ ai
Đang tải ...
0%100%
Ban Mai (01-06-2011)
Xin lỗi mọi người vì hôm nay vào rừng ăn mảnh không rủ ai
Đang tải ...
0%100%
Ban Mai (01-06-2011),Chim Vành Khuyên (31-05-2011)
Xin lỗi em .... ngàn lần xin lỗi em
Đang tải ...
0%100%
Ban Mai (01-06-2011)