Thân gởi các thành viên FTC,
Sáng nay trên đường đi làm và sau đó đến công ty làm việc, Emanuel có nhận được 2 cuộc gọi từ bác sĩ Lộc (nick Lộc Tsonga).
Bác sĩ Lộc trần tình về việc vắng mặt không tham gia ngày thứ sáu tuần trước vì lý do bác sĩ bận phải trực phòng cấp cứu tại bệnh viện cùng với bác sĩ Tâm (nick tammer). Bác sĩ Lộc khẳng định luôn muốn giữ tình cảm thân hữu với anh em FTC và mong rằng anh em FTC thông cảm trước những sự việc ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến tiến trình giải FTC 2013.
Emanuel đã góp ý chân tình và thẳng thắn về tâm lý các anh em khi tham gia giải luôn mong muốn giải được thành công trọn vẹn với sự tham gia đông đủ các thành viên FTC. Đến với FTC, tiêu chí tôn trọng dựa trên tình cảm anh em chan hòa luôn đặt lên hàng đầu đối với mọi thành viên. Ngoài xã hội, chúng ta đều có những vị trí nhất định! Khi đến với FTC chúng ta như là một tập thể chan hòa tiếng cười, chia sẻ những căng thẳng trong công việc để cùng nhau giải tỏa những lo toan bộn bề trong cuộc sống...
Emanuel mong rằng chúng ta sẽ cùng vui đùa với trái banh nỉ mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần; cùng gặp gỡ thân ái để cùng hiểu nhau hơn; cùng đóng góp xây dựng Hội FTC của chúng ta đúng theo tiêu chí anh em thân tình, chia sẻ và tôn trọng các bạn nhé!
Một lần nữa, Emanuel mời gọi các thành viên FTC chúng ta vào đóng góp ý kiến để cùng chung sức xây dựng FTC!
Thân ái!