Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
ST. rảnh wá nên...cười chút chơi
nếu em có tiền em sẽ xây 2 cái khách sạn hoặc nhà nghỉ và đặt tên là "tùy anh" và "đâu cũng được". để tối tối trai gái chở nhau đi chơi:
- trai: mình đi đâu bây giờ em?
- gái: dạ đâu cũng được ( hoặc: tùy anh)
thế là đông khách tiếp mệt nghỉ, giàu to...hahahaha
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Tối qua FTC được tham dự buổi tiệc mừng thôi nôi bé CHÂU GIANG, công chúa của vợ chồng Thảo Hiệp. Emanuel thay mặt anh em FTC chúc bé CHÂU GIANG ăn nhiều chóng lớn và xinh đẹp.
@Dung SHA và phu nhân Ma Sa: Nhớ chuyển tiền bản quyền bài hát HHĐN vào tk cho Emanuel đấy nhé! Bài hát thật hay với sự thể hiện mới đầy màu sắc...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Tạm thời kể từ tháng 4 này đến hết tháng 10, Emanuel sẽ không thể lên sân vào mỗi tối thứ tư hàng tuần vì bận đi học nghiệp vụ CEO. Mong anh em FTC thông cảm và cố gắng lên sân đông đủ nhé!
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Gia đình chúng e rất vui và cám ơn các Anh chị đã đến chúc mừng cho cháu ạ, cám ơn bác Ema
Sao sắp tổ chức giải đôi mà bác lại đi học coi chừng mất phong độ nha bác..
Davydenko (02-04-2013),Tùng TYN (01-04-2013),TeacherABC (04-04-2013),Thảo_ANA (06-04-2013)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Davydenko (03-04-2013),Marat Safin (11-04-2013),Tùng TYN (09-04-2013),TeacherABC (04-04-2013),Thảo_ANA (06-04-2013)
Bé Vịt và mẹ xin cám ơn bác OA_NỮ ..
Emanuel (10-04-2013),Marat Safin (11-04-2013),OA _ NỮ (07-04-2013),Tùng TYN (09-04-2013)
Truyện rất ngắn !
1.Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong lâu đài. Một hôm, hoàng tử đến nói với nàng:"nàng làm vợ ta nhé". Nàng công chúa đáp: "Không". Thế là hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi.
2. Một giáo sư sau nhiều năm nghiên cứu đã nói : "Trên đời có 3 loại người , người biết đếm và người không biết đếm
3.Anh Nam bật lửa soi xăng, xăng còn hưởng thọ 32
4.Một ngày nọ 7 chú lùn từ khu mỏ về sớm hơn mọi ngày, đi qua con suối sau nhà và bắt gặp Bạch Tuyết đang tắm ở đó. Thế là hãng nước ngọt 7up ra đời
5.
ngày xưa, Sơn Tinh và Thủy Tinh đến tán Mỵ Nương.Vua Hùng nói không. thế là Sơn Thủy hữu tình! ::happy::
6. 1 câu chuyện hấp dẫn phải có đủ 5 yếu tố: cổ xưa, kinh dị, hài hước, bất ngờ, bi kịch
"ngày xửa ngày xưa có 1 con quỷ đang cười bỗng lăn ra chết. Hết"
7. Nô: này xu, mình mới biết là 20% con gái khi tắm sẽ tự sướng, số còn lại sẽ hát 1 bài hát!!
Xu: bài gì??
Nô: xu kô biết hả?
Xu: kô
Nô: vậy xu thuộc 20% kia rồi!!! Hehe
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...