111. Sau 2 ngày 2 đêm tại Vũng tàu, sáng cuối cùng, cả hội ăn buffet và ngồi nói chuyện thật lâu, trong khi đó anh Davy chở BS MInh đón xe về Long Hải.
112. Sau khi 4 cặp tranh thủ chơi trò số học, bác Davy và Masa dọn đồ chuẩn bị chia tay Vũng tàu
113. Thảo_Na có vẻ vẫn luyến tiếc vì không được thể hiện bước nhảy hoàn vũ, còn 2 ku Việt, Phát thì có vẻ còn quyền luyến biển, chưa muốn về.
114. Thiên Kim xì tin trên xe
115. Cả hội tranh thủ chụp lưu niệm tại bến tàu cánh ngầm, luc tiễn gia đình Hồ Vân
116.
117. Hai bà bạn học tranh thủ chụp ảnh
118. Bộ ba cựu học sinh A16 trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền cùng chụp lưu niệm
119. Đoàn khởi hành về lại Sài Gòn, và nghỉ chân uống nước tại Rừng cao su
120. Bác Davy lúc nào cũng yêu đời
![]()














Trích dẫn