Tối nay khai trương sân mới không biết có đầy đủ "bá quan văn võ" FTC không nữa đây? Hy vọng sẽ có những trận đấu "nảy lửa" bên trong cũng như bên ngoài (?) sân...
Tối nay khai trương sân mới không biết có đầy đủ "bá quan văn võ" FTC không nữa đây? Hy vọng sẽ có những trận đấu "nảy lửa" bên trong cũng như bên ngoài (?) sân...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
thơ ơi là thơ...
con chồn ngồi cạnh con nai,
con nai thấy thế liếm tai con chồn.
Con nai ngồi cạnh con chồn,
con chồn thấy thế ... .... Con nai.
dù đáp án của các bạn là như thế nào tôi cũng thích suy nghĩ đầu tiên của bạn...hahahaha
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Davydenko (20-08-2012),Dung_SHA (20-08-2012),Marat Safin (23-08-2012),OA _ NỮ (19-08-2012),Thảo_ANA (19-08-2012)
THỜI SỰ.
FTC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI SỰ NÓNG BỎNG HIỆN NAY
1. FTC thanh tra việc mua ụ nổi Dock - 2 của Vinashin
Ụ nổi Venture Dock 2 được đóng tại Indonesia từ năm 1999, treo cờ Singgapore nhưng mang quốc tịch Mông Cổ. Giá trị của ụ nổi thể hiện trong hợp đồng mua bán là 11,5 triệu USD (hơn 230 tỷ đồng), được mua bằng tiền vay ngân hàng và vật thế chấp làm tài sản đảm bảo cũng là chính ụ nổi này.
+ Bác Davydenko bên ụ nổi Dock - 2
2. FTC Thanh tra việc các bè cá Trung quốc nuôi hải sản tại PHú Yên, Khánh Hoà
Hiện Cam Ranh có khoảng 11.000 lồng bè, đa số đều tự phát và không có giấy phép hoạt động.
Theo kết luận của FTC, quản lý bè của người Trung Quốc là A Giót, ngoài ra còn nhiều người làm như A Ngán, A Keng, A Cang, A Xìu… Việc thu mua và nuôi trồng thủy sản của những người Trung Quốc này đã có từ rất lâu, họ có thể nói tiếng Việt, có người còn lấy vợ ở đây.
+ Trần Hiệp đang kiểm tra 1 bè cá Trung Quốc.
+ Các thành viên Hùng_F, Trần Hiệp và Davydenko đang kiểm tra bè các TRung Quốc.
+ Hùng_F trầm ngâm trước sự buông lỏng trong công tác quản lý đối với tài nguyên biển.
truyện cười...
Một anh chàng bước vào hiệu thuốc mua bao cao su, sau đó đi ra khỏi cửa hàng cười đầy kích động.
Tay dược sĩ cảm thấy kỳ quặc nhưng cũng không để ý lắm.
Ngày hôm sau, người đàn ông lại tới cửa hàng, mua bao cao su, và một lần nữa rời khỏi cửa hàng cười điên dại. Tay dược sĩ bèn nói với nhân viên của mình:
- Nếu anh chàng nọ trở lại, hãy theo dõi xem hắn đi đâu".
Hôm sau, sự việc lại như hai hôm trước. Và người nhân viên theo dõi gã thanh niên lạ.
Khoảng một giờ sau đó, nhân viên trở về.
- Cậu đã thấy hắn ta đi đâu? - tay dược sĩ hỏi.
- Nhà của ông.
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Davydenko (20-08-2012),Dung_SHA (20-08-2012),Emanuel (20-08-2012),Marat Safin (20-08-2012),Thảo_ANA (25-08-2012)
Sáng nay đi khám bệnh và bác sĩ yêu cầu tạm ngưng các hoạt động thể thao. Híc nghe bác sĩ nói mà lòng Emanuel buồn vời vợi!!! Thôi đành tạm chia tay cùng các bạn FTC! Hy vọng thời gian tới khi sức khỏe cho phép Emanuel sẽ tiếp tục vác vợt lên sân cùng các bạn...
Chúc các bạn sẽ tiếp tục hăng hái và vui tươi khi đến với FTC!
Last edited by Emanuel; 20-08-2012 at 09:20 PM.
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Davydenko (20-08-2012),Dung_SHA (21-08-2012),Marat Safin (21-08-2012),Tùng TYN (21-08-2012),Thảo_ANA (25-08-2012)
Davydenko (27-08-2012),Marat Safin (27-08-2012),Thảo_ANA (27-08-2012)
[QUOTE=Tùng TYN;117512]thơ ơi là thơ...
con chồn ngồi cạnh con nai,
con nai thấy thế liếm tai con chồn.
Con nai ngồi cạnh con chồn,
[/QUOTE
Con chồn thấy thế vả mồm con nai
Davydenko (20-08-2012),Emanuel (20-08-2012),Marat Safin (20-08-2012),Thảo_ANA (25-08-2012)