Sau phần trao giải, là phần phát biểu cảm tưởng của các vận động viên đối với Hội FTC và Giải tennis đôi nam FTC 2012
Pomap đại diện cho đôi hạng 3
Thành_TC đại diện cho đôi hạng nhì
Tùng_Tyn đại diện cho đôi vô địch.
.... và phần thú vị nhất là các wags của FTC nói lên cảm nghĩ về việc các ông chồng tham gia FTC và việc đi sớm về khuya... cũng như những hy sinh thầm lặng để các đứlang quân đi rèn luyện sức khỏe... để phục vụ các bà....
Bà xã Pomap phát biểu trước: ".. từ ngày anh ấy tham gia FTC, anh ấy bớt thời gian cho game online, ít truy cập vào ác trang web đen như Mocxi, Lauxanh, Anchoi, Chintang, tang may...... sức khỏe của anh ấy tăng lên rõ rệt.... em cảm nhận điều ấy... hàng ngày!"
Bà xã của Masa.. lúng túng..." Em tin anh ấy tuyệt đối, dù mỗi tối ra sân, về đến nhà là hơn 12h đêm, nhưng anh ấy về nhà là pha sữa cho con, đấm lưng cho em, rồi lại thức khuya học bài..... Tuy nhiên em vẫn lo lo một điều .... vì em nghe nói có một vài ai đó ở sân có nhiều người hâm mộ...... rồi anh ấy bắt trước thì em..... sợ lắm..!!!"
![]()
Bà xã Tùng_Tyn phát biểu: " Từ ngày gia nhập FTC anh ấy tốn nhiều tiền mua quần áo, giày dép..... nào thì áo màu cam, quần màu vàng, giày màu đỏ.... mỗi lần anh ấy thay đồ ra sân là em hoa cả mắt! Sức khỏe anh ấy vốn tốt vì là vận động viên bóng đá, nhưng qua môn tennis này em thấy sức khỏe ngày càng tốt hơn, sung hơn..... mà giờ lại bị cấm vận! Tội anh ấy quá! Mong các anh trong hội động viên giúp anh ấy hộ em, em cám ơn ạ"
.... Nghe phần phát biểu của các wags, vợ chồng Dung_Sha cười.... ngặt nghẽo!
... Vợ chồng Thảo Hiệp cũng cười không kém....
(Hình ảnh do anh Phù Sinh cung cấp. Cám ơn anh)













Trích dẫn