Davydenko (17-05-2012),Dung_SHA (17-05-2012),Marat Safin (17-05-2012),Tùng TYN (17-05-2012)
Hầu hết anh em thống nhất với cách chia bảng như trên. Đề nghị anh Emanuel (b&n) tiến hành tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu để giải tiến hành nhanh chóng vì vợ chồng Hiệp/Thảo sẽ đi du lịch Mỹ khoảng 22/6.
Còn vụ du lịch Hồ Cốc khả năng sẽ phải dời lại đến tháng 7 hoặc 8, việc này Dung_Sha sẽ lo.
Việc giải thưởng và huy động tài trợ thì tối thứ 6 ra sân sẽ bàn!
Ma Sa liên hệ với bác sĩ Lộc_Tsonga chắc chắn tham gia giải để tiến hành bốc thăm và thi đấu đúng tiến trình đã xếp?
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Davydenko (17-05-2012),Dung_SHA (17-05-2012),Marat Safin (17-05-2012),Tùng TYN (17-05-2012)
Từ đầu năm đến giờ, FTC chưa đi du lịch… chẳng bù cho năm trước tổ chức đến 6 chuyến (Đà Lạt, Cam Ranh, Bình Châu, Phan Thiết, bến Tre, Vũng Tàu..) hè năm nay, nhà Thảo Hiệp sẽ đi Mỹ, Nhà Dung_Sha sẽ đi Singapore, Nhà Masa thì đi Sand Pool Park….. Riêng nhà Dung_Sha đi Singapore, thường có 1 ngày free, Masa bật mí gia đình Dung_Sha nên đến 1 điểm du lịch mới tại Sin (mà các tour trước đây thường không có) đó là Đu quay Singapore flyer.
Từ khách sạn có thể đi taxi đến Singapore Flyer. Singapore Flyer là đu quay lớn nhất thế giới hiện nay, có độ cao tương đương với độ cao của một cao ốc 42 tầng, . Đu quay này khá bề thế, với 28 cabin chở khách. Mỗi cabin có kích cỡ tương đương một... chiếc xe buýt lớn, có máy lạnh, chứa được 28 người/lượt. Du khách có thể đi lại hoặc ngồi thoải mái trong cabin và ngắm toàn cảnh Singapore từ nhiều góc độ khác nhau.
Bên trong cabin, không hề có cảm giác chóng mặt vì vòng quay rất êm. Mỗi vòng quay của Singapore Flyer kéo dài đúng 30 phút, độ cao 165m để ta có thể ngắm toàn cảnh Singapore: nhà hát Esplanade (còn gọi là nhà hát Trái sầu riêng), công viên Sư tử biển, khu kinh doanh sầm uất Raffles...
Phí tham quan khoảng 30SGD/người = 420.000đ/người
SGP Flyer nhìn từ xa.
Cảnh trong Cabin đu quay, rất rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, có thể nhìn tất cả các góc độ
Toàn cảnh khu vực trung tâm thương mại Singapore, không có nhà dân ở khu vực này
Trung tâm Singapore nhìn từ trên cao
Hy vọng sau khi nhà Dung_Sha đi về chúng ta sẽ được xem nhiều hình ảnh đẹp hơn về đất nước sạch, xanh nhất thế giới này!
NẰM MƠ
Vợ chồng Tùng_Tyn đang năm ngủ ngon lành bỗng cô vợ hét ầm lên, bật dậy, hoảng hốt… mồ hôi nhễ nhại..
Tùng_Tyn choàng tỉnh sợ quá hỏi vợ: Em bị sao vậy?
Cô vợ vừa thổn thức vừa nói: Em nằm mơ, thấy bị ngã xuống vực sâu thẳm, tối đen…….. may quá đang rơi xuống thì nắm được 1 cành cây ngắn, lú ra, thẳng đứng, cứng ngắt, có rễ bùi nhùi bám xung quanh…. Em nắm chặt lấy…. và không bị rơi xuống nữa!
Tùng_Tyn: Thế bây giờ em đã tỉnh chưa?
Em tỉnh rồi… cô vợ nói
Tùng_Tyn: Nếu em tỉnh rồi thì em bỏ tay ra khỏi cành cây ấy đi...... nãy giờ anh đau quá!
Davydenko (18-05-2012),Dung_SHA (18-05-2012),Marat Safin (21-05-2012),OA _ NỮ (29-05-2012),Tùng TYN (19-05-2012)