.. Tối qua, trận đấu cuối cùng là cặp Thành_TC/ Bác sĩ Tung với cặp Davy/Masa, trước trận đấu bác Davy bị tâm lý sợ thua nên cứ chọn đứng với Thành_TC; Masa nếu không bị đau chân thì cũng sẽ đứng với BS Tung... nhưng do đau chân nên phải đứng với bác Davy để bác ấy "bánh bao"..
Kết quả cuối cùng... sau khi bị dẫn trước 0-3. Masa nghiến răng chịu đau + bác Davy kiên cường đã gỡ được 6 game liền,
Sau đây là phần nhận xét của Ban Giám khảo:
+ Kiện tướng dancesport Chí Anh: Dù lúc đầu cặp Davy/Masa nhập cuộc chưa tốt, do yếu tố tâm lý, nhưng sau đó đã phối hợp tốt nên đã giành được nhiều điểm quan trọng dẫn đế chiến thắng. Tôi nghĩ rằng.. nếu cứ phối hợp tốt như vậy các bạn sẽ còn tiến xa ở những vòng trong.
+ Nhạc sĩ Quốc Bảo: Anh thấy lối đáng của 2 bạn khác nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau, điều đó tạo nên sự cộng hưởng trong thi đấu và đạt kết quả tốt! Xin chúc mừng 2 bạn!
+ Kiện tướng dancesport Khánh Thy: Tôi thích nét gợi cảm, sexy của anh Davy, tôi thích cơ bắp cuồn cuộn của anh ấy! Chỉ tiếc một điều là khi "thi đấu" anh ấy thường bị hụt hơi, gây cho tôi có chút cảm giác hụt hẫng, cá nhân tôi lại thích anh có một chút "kỹ thuật" và độ "bền" của anh Masa! Nếu anh Davy có đủ các yếu tố trên thì tôi nghĩ rằng anh sẽ là 1 người đàn ông quyến rũ đối với cá nhân tôi! Nói chung là tôi rất ấn tượng với anh Davy! Ước gì tôi được như vợ anh ấy!
+ Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Nói thật là tôi chẳng biết gì về bộ môn này, nhưng ở góc độ giám khảo tôi thấy rằng nó có tính hấp dẫn, giải trí cao vì bên này la, bên kia hét, bên nọ cằn nhằn đồng đội, bên kia lầm bầm chửi tự trách mình... có thí sinh đập bóng bay qua cả ngọn cây me, rồi có thi sinh BS Txxx gì đó... vừa chạy vừa đánh ... lại ngã lăn quay ra.... vui ghê!