Hôm nay đã là thứ năm
Bỗng dưng nổi máu ba lăm trong người
Việc công thì nhác thì lười
Thấy con gái đẹp lại cười như hoa
Tội cho thằng bé Ma sa
Lây bệnh của bác Ê Ma mất rồi
Có lẽ Ma Sa luôn mơ tưởng đến "...bóng hồng" và "...chân dài" nên muốn dắt theo đây... Tiếc là anh đã nói trước với chú Tùng là anh sẽ đến chia vui rồi phải đi dự đám cưới anh Giám đốc cty trực thuộc rồi, nếu không Ma Sa cứ thoải mái nói "người ấy" của Ma Sa đi cùng anh... bảo đảm đến thế nào thì về cũng còn nguyên như lúc đến...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
THƯ GIÃN CÙNG EH
Chuyện bác sĩ Tâm
Một phụ nữ dẫn đứa trẻ đến bệnh viện An Sinh gặp BS Tâm để khám bệnh.
Bác sĩ Tâm cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho thằng bé và phát hiện thằng bé bị thiếu cân khá nhiều do suy dinh dưỡng.
Bác sĩ Tâm hỏi: Hàng ngày chị cho cháu bú sữa mẹ hay bú bình?
- Sữa mẹ! - Người phụ nữ đáp.
- Vậy thì chị cởi áo ra! - Bác sĩ Tâm yêu cầu.
Người phụ nữ làm theo và bác sĩ Tâm khám tỉ mỉ, xoa nắn trên, dưới, xoắn phải, xoắn trái một hồi. Ra hiệu cho người đàn bà mặc áo vào, bác sĩ Tâm kết luận: Hèn gì thằng bé suy dinh dưỡng. Chị chẳng có chút sữa nào cả!
- Tôi biết! - Thiếu phụ công nhận - Nhưng tôi là bà ngoại của nó mà!
cảm ơn tất cả thành viên ftc đã đến dự và góp phần tạo nên sự thành công của buổi tiệc cưới của tùng tyn... Kết quả khá mỹ mãn, chỉ tiếc là hơi thất vọng vì k thấy anh masa mặc bộ đồ siêu nhân có cái quần s...đỏ
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Davydenko (16-04-2012),Dung_SHA (16-04-2012),Emanuel (16-04-2012),Marat Safin (16-04-2012),Thảo_ANA (17-04-2012)