Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn của Marat Safin
.... Dạo này số em sao nó khổ quá các bác ạ! Đêm nào cũng giờ này mới tắm rửa xong, tranh thủ lướt qua FTC xem có ai tám gì không?
Hôm nay vợ em mới thuê được 1 cô bé bán hàng rồi, sinh năm 1993, quê Tiền Giang, da trắng như bông bưởi, chiều cao như tiếp viên hàng không, Trình độ văn hóa thì như tiếp viên nhà hàng...!!!
Thế nên, lần này gia đình Masa sẽ đi du lịch thử xe cùng gia đình Dung/Hùng và gia đình Thảo/Hiệp, phương án sẽ là:
Vợ chồng Masa + Subin + Cafu; Nếu trường hợp nếu bà xã bận việc không đi được thì Masa sẽ đi cùng cô bé phụ việc + Subin và Cafu, riêng Cafu được giao nhiệm vụ canh chừng bố!
Vậy là tranh giải FTC kỳ này Ma Sa chắc chắn lấy hạng... 12 rồi...!!! Còn đâu mà thể lực để thi đấu nữa chứ?
Sáng canh bà xã bán hàng
Trưa canh "chú nhóc" chớ màng việc chi
Chiều thì canh két có khi
Tối thời canh "bé" từng li... hết giờ...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...