Sáng qua, trời mưa lâm râm, vợ chồng Hùng F, Dung Sha vội vã đến Shop Subin để dự lễ khai trương, mở hàng lấy hên. Làm xong mấy thủ tục , mình cũng hơi hồi hộp vì lỡ có gì bị đổ thừa là...nặng bóng vía, nhưng may mắn là khách hàng đến tấp nập, thứ nhất là vì những mối giao hảo của Masa nhà mình, ai cũng thương nên đế ủng hộ, thứ hai là Shop Subin nổi bất nhất con đường đó nhờ tông màu hồng thật dễ thương do Trần Hiệp thiết kế, thứ ba , giá hàng hóa rất mềm, nên ngày khai trương, khách vãng lai đến rất đông...Đến tối, cả Hội đánh banh xong, rủ nhau đi ăn chè, tạt qua Shop chọc phá tiếp, nghe Masa báo doanh thu với con số hơi bị khủng...Nhìn bạn mình ngày nào là tay lãng tử, hào hoa phong nhã, bây giờ đã gác kiếm, thương vợ, thương con, chịu cày bừa thật đáng nể ! Đúng là đời không ai biết được chữ ngờ ! Nhưng đó thật là điều đáng mừng và đáng trân trọng !![]()




Trích dẫn