chúc mừng anh Hùng, chị Dung và Thảo nhé
chúc mừng anh Hùng, chị Dung và Thảo nhé
Sau một đêm thao thức, hồi hộp như cô dâu về nhà chồng, Sha phờ phạc, lên xe, mọi người ngạc nhiên sao " đài phát thanh " tắt sóng, bởi vì nhà đài hồi hộp quá ! Mình cảm thấy mất tự tin và lần đầu tiên trong cuộc đời, mình đi thi mà cứ tim đập thình thịch...! Đến mãi khi nhận được nụ cười rất dễ thương của sếp trung tâm sát hạch, mình đã vượt qua áp lực,....Có lẽ, ngày hôm qua là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời mình, vui là vì đã vượt qua chính mình, thứ hai, mình biết xung quanh mình có những người bạn luôn quan tâm chia sẻ...Tội nhất là chú Hiệp, lái xe chở 3 thành viên đi tập, đi thi, tay xách nách mang nào giỏ của các bà, sữa bánh, nước ngọt, chạy tới chạy lui như con thoi, khi mọi người thi xong, Hiệp gà nhà ta mồ hôi ướt đẫm áo...Rồi Masa, bác Ema, Davy, Khôi Nadal, Tùng Tyn luôn quan tâm theo dõi...Cho nên, kỳ này, Hùng F, Sha, Ana có bằng lái xe là nhờ công lao của mọi người nhiều lắm nhe ! cám ơn anh em đã chia sẻ !
Tối qua thi đấu 2 trận liên tục lần lượt đứng cặp với Po_Map và Ma Sa với 2 chiến thắng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần... hấp dẫn. Trận đầu tiên đứng cặp với Po_Map còn sung sức nên chiến thắng nhẹ nhàng cặp Davydenko/Bs Minh 6/3. Ở trận đấu này Po_Map phát huy tuyệt chiêu mới coóng với cú đánh volley backhand chuẩn xác khiến đội bạn bất ngờ không kịp điều chỉnh chiến thuật!
Trận thứ hai cùng với Ma Sa thi đấu với bs Minh/ Tùng_TYN. Đến séc cuối cùng khi để cặp Tùng_TYN/Bs Minh gỡ 5/5 thì tay nhấc lên hết nổi rồi; cũng may là Ma Sa... "càng đánh càng lên chân"... kết thúc gọn gàng ở cú backhand dọc dây quá đỉnh nên mới chiến thắng được cặp Tùng_TYN/Bs Minh! (... hè hè... câu này xứng đáng 1 chầu...P... nhỉ?). Phải công nhận bs Minh càng ngày đánh càng dữ dội... Ma Sa và Emanuel tấn công trên lưới mạnh cỡ nào bs Minh cũng đỡ được...
Sau buổi đánh đi cùng FTC ăn chè về nhà nhìn đồng hồ đã đến 23g40'!!!! Rồi tiếp tục chiến đấu với bịch khoai mì nước dừa Củ Chi của các bạn no đến nỗi sáng nay khỏi cần ăn sáng cũng chẳng thấy đói... Nhờ các bạn Dung - Hùng - Thảo thi lái xe (...khao liên tục) mà dạo này mình... phát tướng quá khiến Ma Sa đứng cặp chung mà cứ than thở mãi thôi...
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Davydenko (11-10-2011),Dung_SHA (11-10-2011),Marat Safin (11-10-2011),Sheiran (11-10-2011),Thảo_ANA (11-10-2011)