Cả ngày nay, người cứ nôn nao, bần thần, bất an........ không hiểu tại sao nữa!? Chắc là đang có nhiều thứ để lo.... kiểm tra cuối năm, 2 kỳ thi tốt nghiệp, việc kinh doanh của bà xã.... rồi con cái...!? Tự nhiên thấy mệt mỏi quá!
Hôm nay đi đông vui quá! Mà ngon nhất là bữa cơm chiều. Lại câu được 2 con cá nữa chứ!
Cám ơn Ông bà của bé Trang và vợ chồng Thảo Hiệp đã lo chu đáo cho mọi người, cũng không quên cám ơn các thành viên còn lại như Davydenko, Emanuel, BS MInh,Hùng_F, Dung_Sha, Khôi_Nal, LS Đạt, Thành_TC đã có mặt đông đủ, đúng giờ...





Trích dẫn