Sorry chị Dung hôm nay em mới đọc tin này, đúng là em chưa có duyên hội ngộ các anh chị, thứ 2 em đã định đi, thay đồ rồi đấy ạ thì trời mưa, tối thứ 4 cũng nhất quyết đi thì ba đỡ đầu gọi đi ăn cùng mấy người bạn của ông... Chủ nhật sinh nhật má mi em, nhưng thứ 7 bà đi Bình Thuận chơi với bạn 2 ngày, muốn tổ chức sớm vào thứ 6.hix...
Thứ 2 tuần sau (10/10) thì em làm chương trình giới thiệu rượu ở-nơi-mà-anh-Masa-biết-đấy-ạ ^^, nếu các anh chị có thời gian mời đến chơi cùng em cho vui. Hổng dám nói trước sợ lại... gặp sự cố, nhất định em sẽ đến sân Tennis một ngày gần nhất có thể ạ
![]()




. Hổng dám nói trước sợ lại... gặp sự cố, nhất định em sẽ đến sân Tennis một ngày gần nhất có thể ạ
Trích dẫn