Dung_SHA (20-08-2011),Hàm Long (20-08-2011),Marat Safin (20-08-2011)
Tối nay từ quận 12 chạy hộc tốc về sân.... thật ngạc nhiên vì chỉ có vợ chồng Thảo_Anna, Po_map và Huy ròm...một lát sau có Davydenko và Thành_TC xuất hiện... thì ra trên này trời mưa nên mọi người không ra sân.... thế là anh em đánh mệt nhoài.
Masa và Po_map thấy trời mưa nhẹ mà Thành_TC và Bác Davy vẫn không ngại đường xa lên sân nên thả nhè nhẹ.... cho đội bạn thắng 6-1, ..... một trận thua mang tính nhân văn cao cả...; nhưng bác Davy và Thành_TC dường như không hiểu hoặc cố tình không hiểu.... mà tỏ thái độ ngôi sao. Vì thế Masa và Po_map quyết định làm cho 2 bác ấy hiểu bằng tỷ 6-0.... em và Po_map thành thật xin lỗi 2 bác vì tỷ số như vậy... ái ngại quá!
@ Dung_Sha: hôm nay không ra sân nên bỏ lỡ một cơ hội chiêm ngưỡng và sở hữu 1 chiếc xe bé nhỏ, xinh xinh (không phải morning, Yaris)..... ngày mai ai trả huề vốn cũng bán. Không bán cho Sha nữa!Hứa ra mà không ra, làm anh em chờ. Chắc là bon chen với bà Thảo, ở nhà làm khổ ông Hùng_F để kiếm thêm thành viên đây mà!?
![]()
Last edited by Dung_SHA; 21-08-2011 at 07:32 AM.
Hàm Long (21-08-2011),Marat Safin (21-08-2011),Thảo_ANA (21-08-2011)
Trân trọng thông báo: Hôm qua, Hùng F tham dự giải Tennis của Toà án nhân dân Tối cao tổ chức ở phía Nam, Hùng F đứng cặp với Hiếu( Toà Lao động) thắng 3 trận đầu, nhất bảng, vô được tứ kết, sau đó thua lại. Cuối cùng được giải Phong cách đôi nam( BTC bầu vì thấy cặp đôi đẹp trai !) Phần thưởng là cờ lưu niệm và số tiền 500.000 đồng ! Nói chung, được vô tứ kết là hay lắm rồi, bởi mấy tay đánh rất hay, mấy chục đội từ các tỉnh phía Nam về. Tiếc là, hôm qua, Sha đi tập xe rồi đi thi, Masa bận làm con rể hiền, Thảo Hiệp thì có em bé nên không dám rủ, nên cuối cùng không ai đi cổ vũ và chụp ảnh về cho Hội xem. Còn 6 ngày nữa gà của Hội đi thi đấu ngành Toà án TPHCM tổ chức, Masa đã hứa lấy xe chở vận động viên đi, bao luôn ăn sáng, trưa, chiều và xem kịch buổi tối, mấy anh em cố gắng sắp xếp đi chung cho vui nhé, sự góp mặt của các anh em là " niềm riêng" của Masa đó ! Trân trọng !
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Davydenko (21-08-2011),Dung_SHA (21-08-2011),Hàm Long (21-08-2011),Marat Safin (21-08-2011),Thảo_ANA (21-08-2011)
Đầu tiên là chúc mừng bạn hiền Hùng_F! Sau đó là nhắn gửi với bà Dung_Sha rằng... nếu Hùng_F đấu giải của ngành du lịch (gồm nhiều nhà hàng, bar, quán đèn mờ...) thì Hùng_F sẽ nhận thêm giải vận động viên khỏe nhất!
MASA CẮN LƯỠI....BÀ DUNG HÀI LÒNG CHƯA!
@: Anh Emanuel: Cám ơn anh đã hỗ trợ em ngày hôm qua, ước gì em khỏe như anh nhỉ?!!đêm qua đến gần 2h sáng em mới ngủ được dù rất mệt.
Sáng đến giờ làm thêm 2 tăng.... đang bơi bơi anh àh! Giờ đang chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ để chiều nay đi đám cưới ở Q.12; Tối mai phải đón tiếp đại gia đình vợ tại HQSG
Àh, anh nhớ giữ cái đĩa CD cơm gạo của em nhé, hay là anh sao ra cho em 1 đĩa nữa nha, cám ơn anh.
@: Dung_Sha: Lần này vào lo đám cưới nhỏ em nên bác Hoa tiêu không có thời gian gặp gỡ anh em FTC vì tối nay xong đám là phải về CR để mai còn phải đi làm. Masa đã gửi lời mời của vợ chồng Dung_Sha và Thảo_Anna đến ông cụ, ông cụ rất vui và nhờ masa gửi lời cám ơn đến các bạn. Và cũng không quên xin lỗi vì thời gian eo hẹp lại phải vào lo vụ cưới hỏi nên không có dịp gặp các bạn. Ông cụ hẹn lần sau, sẽ vào dự đầy tháng Công Chúa Anh Dương của vợ chồng Thảo Hiệp![]()
Tối thứ sáu, bọn mình định ra sân nhưng bài vở hai đưa nhiều quá, kèm bọn nhỏ học xong là hơn 9 giờ nên làm biếng ở nhà luôn. Làm lỡ hẹn với mọi người...Hai đứa cũng trách mẹ là dạo này ba mẹ đi đánh banh về trễ, bỏ tụi con ở nhà một mình vừa buồn, muốn ngủ sớm cũng không được. . Mình giải thích ba mẹ phải tập luyện thể thao để khoẻ mạnh, đi làm kiếm tiền nuôi tụi con chứ ba mẹ ở nhà không đi đánh banh, khôg xả stress, bệnh hoạn, chết sớm...Hai đứa nói thì ba mẹ cứ đi nhưng phải về sớm... Mình nghe áy náy vô cùng, tự giận mình không làm tròn trách nhiệm của người mẹ . Trẻ con bây giờ mình giáo dục theo hướng dân chủ, bọn nhỏ có quyền phát biểu ý kiến, có quyền phê bình ba mẹ, còn ngày xưa, bọn mình không dám nhận xét hay có ý kiến gì hết, vậy mà ai cũng ngoan , trưởng thành.
Bây giờ mình mới hiểu được là có nhiều người phụ nữ rất muốn mỗi tối đi luyện tập một môn thể dục nào đó nhưng vướng bận con cái, sợ bỏ đi bọn nhỏ buồn nên thôi đành ở nhà, nhường cho chồng giải trí. Mà đúng là trong xã hội hiện tại, có nhiều vấn đề phức tạp mà chỉ cần lơ là, không theo giáo dục bọn nhỏ là nó chệch hướng ngay...Cho nên, mình bàn với Hùng F bắt đầu thứ hai tuần sau, mình ra sân khoảng hơn 1 tiếng từ 20 giờ đến 21 giờ, tranh thủ sự thông cảm của mấy anh em, cho đánh 2 game rồi mình về nhà lo cho hai đứa, còn Hùng F về sau. Mong các anh em thông cảm cho Sha nhé !
Tụi e cũng chung hoàn cảnh với anh chị Hùng Dung, 2 4 6 bố mẹ đi đánh banh về bọn nhóc ngủ hết rồi, thứ 3 với t5 tranh thủ chơi với con nhưng cũng có được bao nhiêu vì con còn phải học bài, nên cũng áy náy ghê gớm. Cũng may có chị ở nhà có chị có e nên bố mẹ cũng yên tâm, lần nào bố mẹ đi 2 nhóc cũng bye bye bố mẹ, bố mẹ ráng đánh giỏi nha..(nghĩ đến càng thấy thương ghê)!Tuy k có nhiều thời gian vậy nhưng TranHiep vẫn k muốn giảm đánh banh 1 phút nào hết á các bác ơi, bữa nào vợ chuẩn bị lề mề là la làng.. Hì hì.. tuy nói vậy nhưng e cũng k có buồn trách xíu nào đâu vì chính e cũng cảm thấy 2 tiếng ngắn ngủi đó có lợi ích như thế nào mà. Chỉ cần hội mình tìm được giờ đánh sớm hơn để mà các bác về sớm hơn với GĐ thì chắc vợ con nào cũng vui vẻ cho các bác đi thôi, các bác nhỉ!?
Last edited by Thảo_ANA; 22-08-2011 at 04:32 PM.
Davydenko (22-08-2011),Dung_SHA (22-08-2011),Emanuel (22-08-2011),Hàm Long (22-08-2011),Marat Safin (23-08-2011)