Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn của Dung_SHA
Dạo này cứ thấy Ma sa nhà ta bị đau chân hoài. Từ ngày đón hoàng phi nhập cung thấy Ma sa xuống phong độ, than đau chân suốt, cơm không ăn thì còn đó, tham chi để khổ thân vậy Ma sa !
Tối qua, quên chộp ảnh Ma sa ôm cái bao tử, đứng ngồi, không yên, mặt nhăn xấu ơi là xấu, làm bác Ema lo lắng kêu phục vụ mang tô hủ tíu gấp, vậy mà ông Ma sa vừa ăn xong là mặt tươi tỉnh, miệng nói leo lẻo hà! Nói đừng giận , thiệt tình, tui chưa thấy ai xấu nết đói như ông đó, Ma sa !
Nhìn Ma Sa đau "cái chân", nhức "cái bụng" mà thấy thương quá! Sau này đề nghị FTC tuyển "săn sóc viên nữ chân dài... đến nách" chăm sóc riêng "cái chân" của Ma Sa có lẽ sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao phong độ nhỉ?!?!