Hình nhiều quá, coi đã thiệt....![]()
Bay_Max option (18-07-2011),Emanuel (18-07-2011)
Nhìn lại bữa tiệc ngoài trời vui ghê, chỉ thiếu nhạc và khiêu vũ. Rút kinh nghiệm kỳ này, mình đi Bình Châu,không vô phòng Karaoke, sẽ tổ chức hát ngoài trời cho vui nhe mọi người !
Bay_Max option (18-07-2011),Marat Safin (18-07-2011)
Mọi người ơi, cho phép Dung- Sha phát hành " Chuyện về Ma sa " tập 2 để góp vui diễn đàn nhé. Ma sa đọc thì cứ nghĩ tên trùng tên, người trùng người nhe Ma sa !
Ma sa cứu người đẹp
Một hôm đẹp trời, đang lái xe hơi qua cầu, từ xa Masa thấy một cô gái chân dài, xinh đẹp đang cố trèo qua thanh chắn bảo vệ của cầu để nhảy xuống sông tự tử. Vốn là người hào hoa, tốt bụng, chàng vội xuống xe, chạy đến và nói:
- Xin đừng nhảy, trèo lên đi em !
Cô gái vẫn không chịu !
Chàng nói tiếp: Trước khi em tự tử, hãy cho anh một nụ hôn, em sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao !
Cô gái sau vài giây suy nghĩ, từ từ bước đến và ôm chàng. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, say đắm. Gương mặt nàng trang điểm thật kỹ, cổ nàng có cái cục gì đó chạy lên chạy xuống! Sau vài giây nhẹ nhàng, cô gái hôn thật mạnh, Ma sa rát cả lưỡi. Masa ngưng lại một chút để thở, hỏi: Sao em lại tự tử ?
- Vì cha mẹ em đuổi em đi !
- Sao cha mẹ em lại đuổi em đi ?
- Vì ông bà không đồng ý cho em mặc đồ của con gái !
Lúc này, đến lượt Masa nhảy xuống sông!
Last edited by Dung_SHA; 18-07-2011 at 09:46 AM.
Bay_Max option (18-07-2011),Emanuel (18-07-2011),hahaha (18-07-2011),Hùng_F (18-07-2011),Marat Safin (18-07-2011),OA _ NỮ (18-07-2011),Phu sinh (19-07-2011),TeacherABC (18-07-2011)
Dung_SHA (18-07-2011)
Kỳ này Dung, Thảo liên hệ với KDL Bình Châu, tổ chức sinh nhật ngoài trời thuê dàn amply loa, micro, hội mình đem theo organ tự hát vui hơn, Masa đang liên hệ nhạc sĩ Quốc An rủ đi cùng vì Ku An biết đanh tennis và phục vụ văn nghệ thì tuyệt luôn (lần mình đi với Hồ Vân thấy đoàn khác cũng tổ chức như vậy đó) họ tổ chức tại sân trước cửa nhà hàng, vui lắm.
Khả năng gia đình Masa sẽ đi 3 hoặc 4 người (có Cafu đi nữa).
Bà Dung_Sha, truyện của Bà hay lắm, đúng với Masa... nhưng Masa không nhảy sông đâu vì Masa thuộc loại 2 hệ, hệ nào cũng xài được....... Bà vừa lòng chưa?!
Bay_Max option (18-07-2011),Dung_SHA (18-07-2011),hahaha (18-07-2011),TeacherABC (18-07-2011)
Nhất trí với phương án bố trí nhạc ngoài trời, theo mình biết chi phí thuê khoảng 1 triệu đồng trong một đêm. Chỉ mong là trời đừng mưa ! Nhà Ma sa đi đông là vui lắm đó, Cafu để đó cô Dung- Sha chăm sóc, cho bố Masa thoải mái nhe !
Còn đoạn cuối câu chuyện về Ma sa thì thật tình tui không dám nghĩ đến đoạn Ma sa mời " cô gái" lên xe và chở đi đâu nhe !
Bay_Max option (18-07-2011),Marat Safin (18-07-2011)
Dung_SHA (18-07-2011)
Bác Ma Sa ơi chuyến này đi bình châu Ji Trang có đi cùng một anh cao to đẹp trai nên anh cứ yên tâm có 2 người để chăm sóc cho Ca fu .
Sao bác MaSa tham thế, không sợ Thanh_TC ghen à! Bác MaSa biết không? trưa nay mình đi ăn cơm với ẻm chân dài rất đẹp.
Last edited by Hùng_F; 18-07-2011 at 12:19 PM.
Bay_Max option (18-07-2011)