Bay_Max option (02-08-2011),Dung_SHA (02-08-2011),Marat Safin (02-08-2011)
Bác Davy chưa ngủ vậy câu chuyện này nhờ bác Davy làm giúp e 1 bài thơ về tội ác của Masa nhé... e cám ơn bác nhiều nhiều..
Dung_SHA (02-08-2011),Marat Safin (02-08-2011)
Vợ chồng Thảo_Ana và Hiệp Euro đang bày binh bố trận đổ trách nhiệm cho Masa...
Nguyên nhân đơn giản thôi, Vì người ta là đại gia nên sợ ai đó vào nhà mình đào mỏ... nên cố sức ngăn cản, cấm đoán, cưỡng bức, cưỡng ép và cưỡng .....nhiều thứ khác nữa ....mà Masa không tiện kể ra.
Ngoài ra còn nhỏ nhen, độc ác, cấm đoán ai đó đi Bình Châu!
Dìm hàng người khác, gây mất uy tín, làm xấu hình ảnh của người mẫu mực trong mắt ai đó bằng cách mua chuộc bác Davy để Davy làm thơ xuyên tạc.... Mà cái bác Davy cũng khờ dại, nghe theo lời địch, quay súng bắn vào chiến sĩ mình!
Cuối cùng chỉ có 2 nhỏ là tội nghiệp, nhưng Masa luôn tin rằng "Tình yêu sẽ tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông"
Cho dù biết nhau 2 năm gặp nhau 2 lần, gần nhau không lâu.... ở trong nhau... chỉ một thoáng.... nhưng tình cảm dành cho nhau còn nhiều hơn nước đại dương! bây giờ bị cảnh cấm vận, ngăn sông cấm chợ... nếu ấy có nhớ Masa thì nghe bài hát "Nothing gona change my love for you" nhé! Còn Masa sẽ nghe bài hát "Một mình" ở Bình Châu.
Bay_Max option (02-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Dung_SHA (02-08-2011),Emanuel (02-08-2011)
Đọc cm của Ma Sa mà Emanuel buồn đến rơi nước... mắt!! Tội nghiệp Ma Sa quá! Chuyến này biển Hồ Cốc sẽ tràn ngập nước mắt của Ma Sa vì khóc thương mối tình chưa kịp chớm nở đã bị vùi dập không thương tiếc!
Bay_Max option (02-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Marat Safin (02-08-2011),Thảo_ANA (02-08-2011)
Hôm nay ngồi lục trong máy thấy tấm hình của con trai Thành_TC chụp ảnh cùng con gái của Beo tại Hồ Tràm; Trong khi cô bé chuột nhắt rất tự nhiên và dạn dĩ thì cu Bin nhà Thành_TC khóc thét! Đúng là nhát gái giống cha già của hắn!
P/S: Bác Emanuel nếu đi Bình Châu sáng CN thì đi cùng với các BS Lộc, Tâm, Minh và hẹn điểm để đón nhé!
Bay_Max option (02-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Dung_SHA (02-08-2011),Thảo_ANA (02-08-2011)
Thế là kết thúc 2 tháng hè rảnh rỗi, không phải kèm con cái học hành. Từ hôm qua, hai nhóc nhà đã đi học lại, hai vợ chồng cũng chuẩn bị lỉnh kỉnh đủ thứ cho bọn nó. Chiều hôm kia, ngồi ăn cơm, mình bảo là hai đứa không chơi nữa , vô học rồi phải tập trung học bài. Hai đứa phản pháo liền, ba mẹ cũng phải đánh banh về sớm cho tụi con ngủ sớm, chứ tối nào ba mẹ cũng về trễ. Thế là Sha với Hùng F im re, vì nó nói đúng quá rồi. Người lớn cũng ham chơi quá đi thôi.
Từ nay trở đi, ông Masa làm ơn đừng gài độ ăn chè, hủ tíu giùm tui, có gài độ thì gài độ cuối tuần thôi nhe, chứ Sha này cầm lòng không đậu, ăn chè hoài, phát phì, không chạy nổi mấy cú bỏ banh sát lưới của chú Trần Hiệp đâu nhe ! Ăn xong, còn tám chuyện, về nhà bị mấy đứa nhỏ phê bình ba mẹ về trễ ...mình đổ thừa liền, tại chú Masa chứ có tại ba mẹ đâu !
Last edited by Dung_SHA; 02-08-2011 at 12:08 PM.
Bay_Max option (02-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Emanuel (02-08-2011),Marat Safin (02-08-2011),Thảo_ANA (02-08-2011)
Bay_Max option (02-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Dung_SHA (02-08-2011),Thảo_ANA (02-08-2011),tranhiep (03-08-2011)
Sắp đi Bình Châu, Sha sưu tầm được bài thơ noi về sự tích hồ nước nóng Bình Châu nè :
Ngồi nghe chuyện kể tích xưa
Nơi đây vùng núi lưa thưa không nhà
Tiều phu không biết đâu ra
Ngày ngày mình vợ ở nhà lo toan
Chồng đi săn bắn thú hoang
Nấu nồi nước nóng chờ mang chim về
Một ngày lạc chốn sơn khê
Chờ hoài không thấy não nề ruột gan
Chồng đi biệt chốn non ngàn
Cho người vợ giận nát tan cõi lòng
Đổ nồi nước nóng sạch trong
Thôi rồi đã hết chẳng trông mong gì
Nước nóng giờ để làm chi?
Chảy loang thành suối diệu kỳ bốc hơi
Người vợ hoảng hốt chơi vơi
Tìm đường tháo chạy ra nơi Hòn Bà
La Gi cửa biển làm nhà
Người đời mãi gọi Chúa Bà Nước Sôi!
Sưu tầm
Last edited by Dung_SHA; 02-08-2011 at 12:32 PM.
Bay_Max option (02-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Emanuel (02-08-2011),Marat Safin (02-08-2011),Phu sinh (03-08-2011),Thảo_ANA (02-08-2011),tranhiep (03-08-2011)
Còn đây là sự tích về Hồ Cốc
Bình minh nắng ấm sương tan
Rừng cây xanh ngát muôn vàn chim ca
Đâu đây thấp thoáng mái nhà
Phú gia ngói đỏ quay ra biển trời
Nơi đây có tượng cóc đôi
Khi xưa hóa đá cóc ngồi chờ mưa
Truyền thuyết kể lại năm xưa
Rủ nhau vượt biển đi thưa thiên đình
Ngọc Hoàng cảm động nể tình
Ban cho mưa xuống Hồ Linh, Tầm Bồ
Muôn loài thoát cảnh hanh khô
Ngày nay ca hát thắm tô cuộc đời
Sưu tầm
Bay_Max option (02-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Emanuel (02-08-2011),Marat Safin (02-08-2011),Phu sinh (03-08-2011),Thảo_ANA (02-08-2011),tranhiep (03-08-2011)
Tội nghiệp bé Kim, Việt quá đi!
.... cuối cùng thì việc gì cũng là lỗi của Masa! Ừ, thôi được tui nhận cho bà vui lòng! Nhưng cái vụ tối qua 2 cái đầu gối của bà phải bó sơ mi.... không phải lỗi của tui đâu nhé! ( máy cơ quan không đọc được hình, chứ không Masa đã post lên cho mọi người xem rồi)
Cho đến giờ phút này Masa vẫn công nhận rằng .. cái người bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với Masa luôn luôn tốttttttttttttttt! với Masa
Bay_Max option (03-08-2011),Davydenko (02-08-2011),Dung_SHA (02-08-2011),Thảo_ANA (02-08-2011),tranhiep (03-08-2011)