Trang 328 / 338 Đầu tiênĐầu tiên ... 228278318326327328329330 ... LastLast
Bài 3.271 đến 3.280/3378

Chủ đề: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

  1. #3271
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Có 3 thằng đàn ông ở một phòng trong tù.
    - 1 thằng biến thái.
    - 1 thằng tâm thần.
    - 1 thằng gay.
    Đột nhiên thằng biến thái nói:
    - Nếu có 1 con mèo ở đây tao sẽ hiếp nó cho đến chết !!! Thằng tâm thần tiếp lời:
    - YEAH! Khi mà nó chết tao sẽ hiếp cho đến khi tao
    chết!!!
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Thằng gay đứng ở 1 góc rất nhẹ nhàng lên tiếng…MEOOOO )
    Ad NT
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (16-03-2013),Emanuel (14-03-2013),Marat Safin (21-03-2013),Thảo_ANA (12-03-2013)

  3. #3272
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  4. Có 8 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (16-03-2013),Dung_SHA (15-03-2013),Emanuel (15-03-2013),Marat Safin (21-03-2013),OA _ NỮ (03-04-2013),Phu sinh (15-03-2013),Thảo_ANA (16-03-2013),yeu100C (16-03-2013)

  5. #3273
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (16-03-2013),Dung_SHA (15-03-2013),Emanuel (15-03-2013),Marat Safin (21-03-2013),Phu sinh (15-03-2013),Thảo_ANA (16-03-2013),yeu100C (16-03-2013)

  7. #3274
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Trong cơn say thấy em ở trên cao
    PageUp anh lên và Undo cuộc sống
    Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock
    Em bật cười: "Capslock chứ anh!"
    Em thầm thì: "Em mãi là của anh
    Đừng tưởng em tham @ và Esc
    Đối với em tình anh là trên hết
    Trái tim em mở rồi anh có thể Enter"
    Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
    Đừng bao giờ gõ phím End em nhé!
    Em vội bước ra đi quên Logoff,
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
    Trong tim anh... Harddisk... dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
    Nhưng phải làm sao khi... chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change... Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể...
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!
    Hình bóng em vẫn mãi Default...
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (16-03-2013),Dung_SHA (15-03-2013),Emanuel (15-03-2013),Marat Safin (21-03-2013),OA _ NỮ (03-04-2013),Phu sinh (15-03-2013),yeu100C (16-03-2013)

  9. #3275
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    10 câu kinh điển về tình yêu:

    1- Giả sử có hằng nghìn người đi qua bên mình em, thì em vẫn nhận ra tiếng chân anh, bởi vì bước chân của 999 người đều dẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân anh là đi vào trái tim em.

    2- Con cá nói: Nước ơi, em không thể thấy được nước mắt trong con mắt anh đâu, bởi vì anh ngâm mình trong nước mà; nước nói: em có thể cảm nhận được nước mắt của anh..., bởi vì anh vùng vẫy trong lòng em.

    3- Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người.

    4- Khi đôi bạn trẻ đang yêu nhau, khao khát có được vô số những nụ hôn ngọt ngào, song vì sao khi hai người cãi nhau, lại có thể phương hại nhau bằng đôi môi luôn dùng để hôn nhau nhỉ?

    5- Hạnh phúc như chiếc khuy rơi xuống ghế xô pha vậy—khi để tâm tìm kiếm nó, thì lại không tìm ra, khi lãng quên mất nó, thì nó lại xuất hiện trước mắt.

    6- Nếu bạn không có người để yêu thì hãy yêu người mà bạn đã sẵn có .

    7- Tình yêu như một đôi bít tất vậy, càng cảm thấy chúng trướng tai gai mắt, thì đôi tất đó rất có thể mãi mãi ở bên bạn, đôi bít tất đẹp mà bạn thích lại thường xuyên bị mất một chiếc.

    8- Sức mạnh tình yêu có thể khiến ta lãng quên đi hết thảy, thế nhưng tình yêu lại nhỏ mọn đến nỗi không thể chứa đựng cho dù chỉ là hạt cát ghen tuông.

    9- Bạn yêu một người, nhưng người đó lại không yêu bạn quả là đau khổ thật, thế nhưng điều càng đau khổ hơn là: Bạn yêu một người, nhưng lại mãi mãi không đủ can đảm thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho người đó biết.

    10- Tình yêu thật sự, cần phải vượt qua chiều dài của sự sống, chiều rộng của tâm hồn và xuyên qua độ sâu của linh hồn.
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  10. Có 8 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (16-03-2013),Dung_SHA (15-03-2013),Emanuel (15-03-2013),Marat Safin (21-03-2013),OA _ NỮ (03-04-2013),Phu sinh (15-03-2013),Thảo_ANA (16-03-2013),yeu100C (16-03-2013)

  11. #3276
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Trong tủ lạnh:
    - Súp lơ: tao ko thích bề ngoài của tao, nhìn như bộ não người.
    - Nhãn: kòn tao thì như mắt người.
    - Chuối: tao đề nghị đổi chủ đề.
    - Bưởi: tao đồng ý với ý kiến kủa thằng chuối.
    =))
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (16-03-2013),Dung_SHA (15-03-2013),Emanuel (15-03-2013),Marat Safin (21-03-2013),Phu sinh (15-03-2013),Thảo_ANA (16-03-2013),yeu100C (16-03-2013)

  13. #3277
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    .... box FTC dạo này ... vắng vẻ đến lạnh người! Chuyển qua FB tám hết rồi! .... mà dạo này bận quá, chẳng có thời gian post hình! Bao nhiêu là hình đi chơi, rồi cả mấy hình bà DUng, Bà Thảo tắm sông Hậu nữa.... hot ghê luôn!

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Davydenko (24-03-2013),Emanuel (21-03-2013),OA _ NỮ (03-04-2013),Phu sinh (23-03-2013),Thảo_ANA (22-03-2013)

  15. #3278
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.033
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Tối nay đi đá banh với hội GMFC bên otosaigon.com, về đến nhà thấy cái chân hơi đau. Nhìn xuống thì ôi thôi...






    Híc... đá giao hữu thôi mà đội bạn hăng máu đá dzữ quá... tối mai làm sao lên sân cùng anh em FTC đây!!!!
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Davydenko (24-03-2013),Phu sinh (23-03-2013),Tùng TYN (22-03-2013),Thảo_ANA (22-03-2013)

  17. #3279
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.033
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Trích dẫn Trích dẫn của Marat Safin Xem bài viết
    .... box FTC dạo này ... vắng vẻ đến lạnh người! Chuyển qua FB tám hết rồi! .... mà dạo này bận quá, chẳng có thời gian post hình! Bao nhiêu là hình đi chơi, rồi cả mấy hình bà DUng, Bà Thảo tắm sông Hậu nữa.... hot ghê luôn!
    Ma Sa lúc này bận rộn quá! Thứ hai phải tiếp cô Ba Nhà đất, thứ ba phải đón chị Hai Môi trường, thứ tư gặp mặt thím Năm văn thư, thứ năm tập hát với em Tư thuế vụ, thứ sáu giao ban cùng bé Bảy thanh tra... và còn... nữa...
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Davydenko (24-03-2013),Phu sinh (23-03-2013),Tùng TYN (22-03-2013),Thảo_ANA (22-03-2013)

  19. #3280
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    ST. rảnh wá nên...cười chút chơi
    nếu em có tiền em sẽ xây 2 cái khách sạn hoặc nhà nghỉ và đặt tên là "tùy anh" và "đâu cũng được". để tối tối trai gái chở nhau đi chơi:
    - trai: mình đi đâu bây giờ em?
    - gái: dạ đâu cũng được ( hoặc: tùy anh)
    thế là đông khách tiếp mệt nghỉ, giàu to...hahahaha
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (24-03-2013),Emanuel (31-03-2013),Phu sinh (30-03-2013),Thảo_ANA (24-03-2013)

Chủ đề tương tự

  1. Luật thi đấu tennis
    By Emanuel in forum CLB Quần Vợt
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 21-11-2011, 11:35 PM
  2. Bạn Thân Suốt Đời.(Friends for Life)
    By Nhudadauyeu in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 16-11-2009, 08:26 AM
  3. Tìm lớp học Tennis
    By trâu_vàng in forum Thể Thao Tổng Hợp
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 28-07-2009, 03:51 PM
  4. Thành lập câu lạc bộ BBSG - SGPP club
    By yeu100C in forum Thể Thao Tổng Hợp
    Trả lời: 14
    Bài cuối: 01-06-2009, 04:16 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •