Trang 318 / 338 Đầu tiênĐầu tiên ... 218268308316317318319320328 ... LastLast
Bài 3.171 đến 3.180/3378

Chủ đề: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

  1. #3171
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.032
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Last edited by Emanuel; 07-01-2013 at 11:51 PM.
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Davydenko (08-01-2013),Dung_SHA (08-01-2013),Hùng_F (08-01-2013),Marat Safin (08-01-2013),Tùng TYN (08-01-2013)

  3. #3172
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    để động viên 2 bác Lộc và Trí...cố lên kiếm 1 điểm về xe chứ...

    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (08-01-2013),Dung_SHA (08-01-2013),Emanuel (08-01-2013),Hùng_F (08-01-2013),Marat Safin (08-01-2013)

  5. #3173
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.032
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Trích dẫn Trích dẫn của Tùng TYN Xem bài viết
    để động viên 2 bác Lộc và Trí...cố lên kiếm 1 điểm về xe chứ...

    Híc... em động viên kiểu này chỉ có... mất hết điểm chứ làm sao có điểm...
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Davydenko (08-01-2013),Dung_SHA (09-01-2013),Hùng_F (08-01-2013),Marat Safin (08-01-2013),Tùng TYN (08-01-2013)

  7. #3174
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.211
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Híc híc... các bác nhà mình lúc nào cũng thích trở thành nhà vô địch, thích trở thành hạt giống.... Masa bé bỏng năm nay hết hy vọng.. nên chỉ thích làm Gấu con dại khờ ........ mà thôi!



    Đảm bảo xem ảnh xong, 2 bác trưởng lão nhà mình...(Bố bảo Masa em cũng không dám nói tên...) sẽ không thích zựt cúp nữa... mà nhào zô, zựt con gấu cho mà coi!

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Davydenko (08-01-2013),Dung_SHA (09-01-2013),Emanuel (08-01-2013),Hùng_F (08-01-2013),Phu sinh (08-01-2013),Tùng TYN (08-01-2013),Thảo_ANA (08-01-2013)

  9. #3175
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.032
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Trích dẫn Trích dẫn của Marat Safin Xem bài viết
    Híc híc... các bác nhà mình lúc nào cũng thích trở thành nhà vô địch, thích trở thành hạt giống.... Masa bé bỏng năm nay hết hy vọng.. nên chỉ thích làm Gấu con dại khờ ........ mà thôi!



    Đảm bảo xem ảnh xong, 2 bác trưởng lão nhà mình...(Bố bảo Masa em cũng không dám nói tên...) sẽ không thích zựt cúp nữa... mà nhào zô, zựt con gấu cho mà coi!
    Cho anh xin... mà là... xin con... gấu...
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Davydenko (08-01-2013),Dung_SHA (09-01-2013),Hùng_F (08-01-2013),Marat Safin (08-01-2013),Phu sinh (08-01-2013),Tùng TYN (08-01-2013),Thảo_ANA (08-01-2013)

  11. #3176
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.032
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    THÔNG BÁO


    Trận chung kết ngược tranh trụ hạng A Cúp Đơn FTC 2012 - 2013 sẽ diễn ra vào tối nay ngày 09/01/2013 giữa Marat Safin với Thành TC sẽ liên quan đến số phận của cả 3 tay vợt Marat Safin - Thành TC - Tùng TYN..

    Vì tính chất quan trọng của trận đấu, BTC đã mời lực lượng đặc biệt để theo dõi từng bược mọi hoạt động của cả 3 tay vợt trên. Vì thế mọi bước đi của Marat Safin - Thành TC - Tùng TYN. đều được báo cáo đầy đủ cho BTC... Các buổi cơm trưa văn phòng, đi họp giao ban, đến trường học tập, gặp gỡ... chân dài hay chân ngắn sẽ được giám sát tường tận...

    BTC yêu cầu các VĐV Marat Safin - Thành TC - Tùng TYN. bình tĩnh tự tin tránh manh động để giải được thành công trọn vẹn.

    TM.BTC
    Chủ Tịch
    (đã ký)
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Davydenko (09-01-2013),Dung_SHA (09-01-2013),Hùng_F (10-01-2013),Marat Safin (09-01-2013),Tùng TYN (09-01-2013),Thảo_ANA (09-01-2013)

  13. #3177
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    thấy hay nên up lại để cả nhà xem
    THƯ GỬI CON GÁI KHI CHỌN LƯA NGƯỜI YÊU

    Bức thư dưới đây là của một nhà văn Pháp, ông Rene Certone viết cho cô con gái khi ông bị cầm tù trong thế chiến thứ 2.
    Con yêu mến!

    Việc lựa chọn người ấy phải do con tự định đoạt, vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.
    Ba hân hoan tưởng tượng đến một ngày nào đó con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động, báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.

    Khi ấy, ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hi vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái say mê và tính tình của họ thường là kiêu kì, thiếu chung thủy!
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, còn đâu dành cho hạnh phúc của kẻ khác!

    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho phù hợp với xung quanh?

    Ba không ưa những anh chàng quá tỏ ra thông thái, không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa dạng của họ làm người khác thán phục, nhưng không sưởi ấm một ai!

    Ba không ưa những anh chàng quá tỏ ra ham công tiếc việc. Họ không còn thì giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lấp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá đạo đức. Quy phạm đạo đức của họ che mắt cả thế giới hữu hình, làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và quá ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.

    Ba không ưa những anh quá giàu sang. Họ còn bận tâm lo cho sản nghiệp mỗi ngày một lớn, của cải mỗi ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?

    Ba không ưa… Ba không ưa…

    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: Thế người ta cũng không ưa ba thì sao?

    Khoan đã! Người chồng của con gái ba, thì thế nào ba chẳng ưa… miễn là họ chân thành. Nhất là phải quân bình, đừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, dù ở bất kì một địa vị nào…
    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (09-01-2013),Dung_SHA (09-01-2013),Emanuel (09-01-2013),Hùng_F (10-01-2013),Marat Safin (09-01-2013),Phu sinh (11-01-2013),Thảo_ANA (09-01-2013)

  15. #3178
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2011
    Bài viết
    155
    Thanks
    1.297
    Thanked 822 Times in 155 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    tết này mấy trưởng lão FTC có ai muốn dự hội làng này k??
    Làng La Khê Nam tục gọi là làng La thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) có tục tắt đèn vào đêm rã đám hội làng. Làng La cổ trước kia bao gồm làng Dương Nội và làng Ỷ La, trong đó làng Dương Nội đóng vai trò "đàn anh" trong việc tổ chức hội lễ cho cả làng và cắt cử người trong trông nom đình.

    Cụ Nguyễn Văn Trinh, trưởng ban khánh tiết đình La Cả, cho biết: "Lễ hội làng La kéo dài từ ngày 7 tháng Giêng cho đến 10 tháng Giêng, 3-5 năm tổ chức một lần". Theo các tài liệu dân tộc học và văn hóa học thì trong đêm “tắt đèn” đó, trai gái trong làng có thể mặc sức vuốt ve, ôm ấp hay có thể "đi xa" hơn nữa với nhau mà không gặp bất cứ sự cản trở nào từ đối phương.

    Nguyên vào hôm cuối của buổi lễ, tức là tối ngày mùng 10 tháng Giêng diễn ra lễ rước Thành Hoàng làng từ miếu của làng hồi cung (về đình thờ vị Thành Hoàng đó), đồng thời diễn lại thần tích vị thần đánh hổ của dân làng. Tục này gọi là "đánh bệt".

    Tuy nhiên theo lời các cụ truyền lại thì trong đêm rã đám hội La (Rã La) khi diễn trò "đánh bệt" thì tất cả đèn, đuốc đều tắt (tắt từ hai đến ba tiếng), lúc đó đình làng còn rậm rạp nhiều cây cối. Lúc này trai gái tự do gặp gỡ nhau, hoặc trong quá trình đuổi "đánh bệt" (trong đêm tối) thì trai gái cũng va chạm vào nhau, gọi là săn hổ nhưng thực ra đây là lúc trai gái tự do đi tìm nhau, ai bắt ai, ai đuổi ai cũng mặc. Đây là đêm "tháo khoán" nam nữ được tự do bình đẳng không cần giữ thứ bậc, lễ giáo.

    Đình La Cả, nơi diễn ra tục “tắt đèn” nổi tiếng.
    Đình La Cả, nơi diễn ra tục “tắt đèn” nổi tiếng.

    Đêm tắt đèn và trò trai gái tự do đùa nghịch là tục bắt buộc phải có của hội Rã La, các cụ bảo rằng tục này sẽ làm cho mùa màng sinh sôi, nảy nở, tươi tốt vì sinh lực của con người truyền xuống đất, đất lại truyền lại cho cây cối.

    Cũng vẫn theo lời các cụ kể lại, những người phụ nữ nào đã trót có thai từ dịp hội làng như thế sẽ không bị làng phạt vạ. Ngược lại làng sẽ giảm cho một nửa số tiền nộp cheo khi cưới vì cho rằng, có thai vào ngày đấy là được Thánh ban lộc và năm đó làng sẽ gặp thuận lợi trong làm ăn sinh sống.

    Trong tục "đánh bệt", một người sẽ đóng giả hổ, chui từ gầm hậu cung ra vồ người và quá trình đánh hổ diễn ra. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì lễ hội này mang tính phồn thực rất sâu đậm. Trước kia, lúc rước thần hồi cung được toàn thể dân làng tham dự, từ nam phụ lão ấu, bà già, con gái còn son trẻ hay đã có chồng. Lễ hội kết thúc bằng đám tế đêm và mọi người chen chúc để xem tế dưới ánh đèn.

    Vì là ông thần ăn trộm nên phải tắt đèn ngài mới "hành sự" được (trong thần phả thì ghi là diễn lại sự tích bắt hổ). Công việc này diễn ra trong khoảng vài ba tiếng đồng hồ và khi đèn thắp lên thì buổi tế coi như xong và lễ hội kết thúc. Theo lời truyền lại, năm nào làng La không thực hiện tục này thì trong làng, xã sẽ sinh ra lắm điều ngang trái, người vật chết chóc, mùa màng thất thu, buôn bán thua lỗ...

    Cổ tục này ngày càng mai một dần và biến mất hẳn trong đời sống xã hội hiện đại. Hiện tại vẫn còn một số ý kiến cho rằng, lễ hội làng La chỉ là một lễ hội diễn lại sự tích lịch sử chứ không liên quan gì đến yếu tố phồn thực. Tuy nhiên quá trình điền dã của các nhà dân tộc học, họ đã chỉ ra rằng điều này là có thực, thậm chí rất rõ nét.

    Thực tế lễ hội tắt đèn không chỉ diễn ra trên phạm vi làng La mà ở khá nhiều nơi cũng có tục này như lễ hội làng Niệm Thượng (huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh), làng Ngô Xá (tỉnh Bắc Ninh), làng Đan Nhiễm (Hà Bắc - cũ)... Tất cả những lễ hội như vậy đều mang tính giải thiêng, chống lại những luật lệ hà khắc của xã hội phong kiến xưa và cho phép con người trở lại với tự nhiên trong một thời gian ngắn.

    Làng La bây giờ, đời sống đô thị hiện đại đã lấn chiếm đến cả sân đình La Cả. Xung quanh đình, nhà cửa mọc lên san sát, những hàng quán, những xưởng gia công lúc nào nhộn nhịp người ra vào. Bên ấm trà mạn, cụ Nguyễn Văn Trinh cho biết: "Từ trước tới nay, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì và gìn giữ lễ hội. Cuộc sống kinh tế người dân ngày càng khá lên thì lễ hội truyền thống càng được phục hồi. Tuy nhiên, so với ngày xưa thì không to và hoành tráng bằng".

    Ông Nguyễn Văn Trinh cho biết tục trai gái tự do tìm nhau, ôm ấp, vuốt ve nay đã mai một trong hội làng.
    Ông Nguyễn Văn Trinh cho biết tục trai gái tự do tìm nhau, ôm ấp, vuốt ve nay đã mai một trong hội làng.

    Khi được hỏi về tục tắt đèn trong lễ hội, cụ Trinh cũng chỉ kể về tục "đánh bệt" bắt hổ và sự tích về Thành Hoàng làng chứ không nói gì đến tục tắt đèn nữa. Khi được hỏi về tục tắt đèn và con trai con gái có thể tự do ôm ấp, vuốt ve nhau thì cụ cho biết: "Đến thời tôi, tục này đã gần như mất hẳn. Lễ hội bị bỏ bẵng một thời gian do chiến tranh. Mãi sau này, khi khôi phục lại thì người dân chỉ giữ được tục tắt đèn thuần túy mà thôi".

    Hiện tại, khi vào đêm rã đám, đèn của các nhà xung quanh đình cũng được tắt hết, đuốc được thắp lên và đội bắt hổ sẽ diễn lại tích Đương Cảnh Công bắt hổ. Người đóng vai "hổ lang vàng mép" là một tráng niên tự nguyện đảm nhiệm khoác lên mình bộ da hổ được thửa công phu như thật. Hàng chục quan viên, tư văn sắm vai người đi săn.

    Hổ sẽ chạy mấy vòng quanh để cho đội săn đuổi bắt dưới sự trợ giúp của đội đóng giả chim kêu, vượn hú và trống chiêng dồn dập. Không khí khi ấy rất náo nhiệt cho đến khi buổi lễ kết thúc. Ông Từ đền sẽ chuyển ngai của Thánh lên ban thờ trong Thượng cung và lễ hội kết thúc.

    Những lớp người được tham dự hoặc chứng kiến những lễ hội tắt đèn xưa ở làng La đã về với tiên tổ. Hậu thế sau này gần như không còn biết gì đến tục lệ rất độc đáo và phóng khoáng của cha ông. Ngày nay, nó biến thành lễ hội về nhân vật lịch sử thuần túy và những rơi rớt còn sót lại của lễ hội xưa là việc tắt đèn lúc tế lễ buổi đêm.

    Cố Giáo sư Từ Chi - một nhà dân tộc học, trong cuốn sách "Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người" khẳng định: "Giữa lúc đông đảo dân làng đang có mặt bên trong đình, bỗng đèn tắt phụt. Giữa đêm tối mù, vang lên ba hồi trống, rồi ba hồi chiêng, nhịp đánh rất chậm, cố tình chậm... Trong khi đó, trai gái đứng gần nhau cứ mặc sức... cho đến lúc chiêng trống im, đèn lại sáng".

    ...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Tùng TYN:

    Davydenko (09-01-2013),Emanuel (09-01-2013),Hùng_F (10-01-2013),Marat Safin (09-01-2013),Phu sinh (11-01-2013)

  17. #3179
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    11
    Thanked 68 Times in 12 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Hello mọi người,
    Chắc phải cố gắng hết sức thôi khổ nổi không biết có còn sức để cố không nữa huhu..

    ************ Quyết thắng A. Minh , A. Lộc thôi *********************

  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của Mr Tri:

    Davydenko (09-01-2013),Emanuel (09-01-2013),Hùng_F (10-01-2013),Marat Safin (09-01-2013),Tùng TYN (09-01-2013)

  19. #3180
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.211
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.

    Sau một set đấu.......!


    Last edited by Marat Safin; 09-01-2013 at 04:22 PM.

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Davydenko (09-01-2013),Emanuel (09-01-2013),Hùng_F (10-01-2013),Phu sinh (11-01-2013),Tùng TYN (09-01-2013)

Chủ đề tương tự

  1. Luật thi đấu tennis
    By Emanuel in forum CLB Quần Vợt
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 21-11-2011, 11:35 PM
  2. Bạn Thân Suốt Đời.(Friends for Life)
    By Nhudadauyeu in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 16-11-2009, 08:26 AM
  3. Tìm lớp học Tennis
    By trâu_vàng in forum Thể Thao Tổng Hợp
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 28-07-2009, 03:51 PM
  4. Thành lập câu lạc bộ BBSG - SGPP club
    By yeu100C in forum Thể Thao Tổng Hợp
    Trả lời: 14
    Bài cuối: 01-06-2009, 04:16 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •